Điện ảnh

Người một nhà tập 11: Bà mẹ tệ bạc bỏ rơi 2 con trai, kết hôn với kẻ thù

02/05/2024, 14:43

Preview tập 11 mở ra với sự tuyệt vọng của Tuệ dành cho người mẹ đã bỏ rơi 2 anh em suốt nhiều năm. Anh không còn muốn dính dáng gì tới bà Thư.

Dù không muốn liên quan gì đến bà Thư (Vân Dung) nhưng hai anh em Trí - Tuệ vẫn cứ phải đối mặt với bà thường xuyên. Hơn thế nữa, bà Thư lại lấy ông Đông - kẻ thù luôn lùng sục, tìm bắt Trí.

Chứng kiến cảnh bà nội coi con cháu như người xa lạ, Khanh cảm thấy bức xúc, nói với chồng chưa thấy trên đời có một người mẹ tàn nhẫn như vậy.

Để giữ sự bình yên cho anh Trí, Tuệ hẹn gặp riêng bà Thư. Bà Thư đến gặp Tuệ nhưng rất lén lút, ngồi ở bàn khác sợ người khác nhìn thấy. Gặp mẹ, Tuệ chỉ càng thêm thất vọng khi biết mẹ đẻ đối xử phũ phàng, lạnh lùng với anh trai.

Ở một diễn biến khác, tâm sự với Diệp, Trí lại càng cảm thông cho cô khi cả 2 đều từng bị mẹ ruột bỏ rơi. 

Preview Người một nhà tập 11.

Cụ thể Tuệ đã nói chuyện gì với bà Thư? Câu trả lời sẽ có trong "Người một nhà" tập 11 phát sóng lúc 21h40 tối nay.

Ở Người một nhà tập 10, Trí về nhà trọ thì vô tình nhìn thấy cảnh một người lạ mặt đưa Diệp về nhà trong tình trạng say khướt. Sau đó, khi thấy Diệp kêu cứu, anh ngay lập tức xuất hiện để giúp cô.

Trí cho rằng công việc làm thêm của Diệp là làm gái bán dâm nên đã thẳng thắn hỏi: "Thiếu gì chỗ hành nghề mà phải lôi nhau về đây?". Vừa nghe câu này, Diệp đã lập tức hiểu ra ý của Trí là gì và kết quả anh nhận được là một cái bạt tai.

Người một nhà tập 11: Bà mẹ tệ bạc bỏ rơi 2 con trai, kết hôn với kẻ thù- Ảnh 1.

Trí tưởng Diệp là gái bán dâm khiến cô vô cùng tức giận và cảm thấy bị tổn thương vì chẳng có ai hiểu mình.

Hôm sau, Trí đã gặp lại người mẹ ruột bỏ rơi mình sau nhiều năm nhưng bà Thư lại không muốn nói chuyện với anh và thậm chí cố tình đi lướt qua thật nhanh. Khi Trí dời đi, anh nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ mà rơi nước mắt. 

Người một nhà tập 11: Bà mẹ tệ bạc bỏ rơi 2 con trai, kết hôn với kẻ thù- Ảnh 2.

Gặp lại người mẹ bội bạc khiến Trí vô cùng đau khổ.

Thấy mẹ đi theo mình, Trí nói móc mỉa vài câu rồi bỏ đi mà suýt bị ô tô đâm trúng. Toàn bộ sự việc đã bị Diệp nhìn thấy. Cô sợ anh làm điều dại dột nên đã đuổi theo, đi tìm anh ở khắp nơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.