Đô thị

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật

Sau khi kết thúc buổi trình diễn drone Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội, người dân chật vật lấy xe ra về, các con phố gần khu vực trình diễn drone chật cứng, ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển khó khăn

Vào lúc 23h30 ngày 9/2 (tức 30 Tết âm lịch), Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội – Rực rỡ Thăng Long đã chính thức diễn ra tại khu vực ngã ba Văn Cao, Hồ Tây, Thủ đô Hà Nội.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 1.

Vào lúc 23h30 ngày 9/2 (tức 30 Tết âm lịch), Lễ hội Ánh sáng nghệ thuật Hà Nội – Rực rỡ Thăng Long đã chính thức diễn ra tại khu vực ngã ba Văn Cao, Hồ Tây, Thủ đô Hà Nội.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 2.

Người dân đứng chật kín 2 chiều đường Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 3.

Sau khi kết thúc buổi trình diễn drone Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội, người dân bắt đầu di tản rời khỏi vị trí để ra về.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 0h15 ngày 10/2, tại dốc Tam Đa, người dân phải nhích từng chút một.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 4.

Vào lúc 0h35 ngày 10/2, dọc đường Thuỵ Khuê đông nghẹt, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 5.

Người dân gửi xe ở bãi gửi xe tự phát trên đường Thuỵ Khuê lấy xe khó khăn.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 6.

Ô tô đỗ leo thẳng lên vỉa hè mong chờ được thoát khỏi đường Thuỵ Khuê. Nhiều người ngồi nghỉ bên vỉa hè vì không thể di chuyển.

Đường Thuỵ Khuê chật cứng cả 2 chiều.

Biển người đổ ra đường xem lễ hội ánh sáng nghệ thuật - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại đường Thuỵ Khuê để điều tiết giao thông.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.