Âm nhạc

Ca sĩ Hà Phương: Nhiều anh chàng đi xe đạp, xe máy từng theo đuổi tôi

05/06/2024, 16:47

Nhân dịp ra mắt MV "Màu mực tím", ca sĩ Hà Phương (vợ tỷ phú Chính Chu) chia sẻ về quãng thời gian đi học với nhiều kỷ niệm khó quên.

Ca sĩ Hà Phương vừa chào hè bằng một sáng tác mới của nhạc sĩ Sơn Hạ mang tên "Màu mực tím".

Ca sĩ Hà Phương: Nhiều anh chàng đi xe đạp, xe máy từng theo đuổi tôi- Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Phương ra mắt ca khúc "Màu mực tím" nhân dịp hè về.

Trong MV, ca sĩ khoe giọng hát ngọt ngào, tình tứ, khơi gợi lại những kỷ niệm tình yêu tuổi học trò. Ca sĩ cho biết, "Màu mực tím" là món quà cô và nhạc sĩ Sơn Hạ dành tặng cho tuổi trẻ của học sinh - những trái tim thuần khiết trong tình yêu. Bởi, tuổi học trò là giai đoạn thanh xuân, tươi trẻ nhất của cuộc đời.

Cũng dịp này, Hà Phương cũng lần đầu bật mí về tình yêu tuổi ô mai của mình thời còn đi học. Nữ ca sĩ cho biết, ngày xưa, cô được rất nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng với bản tính nhút nhát, hay ngại, chỉ biết học nên giọng ca "Hoa cau vườn trầu" chỉ xem đó là những người bạn tốt. Cho đến tận bây giờ, tình bạn ngây ngô tuổi học trò giữa cô và những nam sinh đó vẫn liên lạc, hỏi han nhau.

Ca sĩ Hà Phương: Nhiều anh chàng đi xe đạp, xe máy từng theo đuổi tôi- Ảnh 2.

Ca sĩ tỷ phú Hà Phương trong tà áo dài trắng tinh khôi.

Hà Phương nói cô thấy may mắn khi có được những anh bạn rất tốt, luôn bảo vệ nữ ca sĩ khi đi học.

“Vì tính hiền hay ngại ngùng và nhút nhát, nên lúc nào tôi cũng được các anh chàng học giỏi trong lớp lo lắng và bênh vực. Tôi còn nhớ cả lớp chơi nhảy cao, bạn nam nhảy trước và kéo dây xuống thấp cho tôi nhảy qua. Lúc đi xem các lớp thi bóng đá, trời mưa, một anh bạn nam trong lớp còn lấy đồ che cho tôi.

Thậm chí, mỗi khi đi học thì các anh chàng hay đạp xe đạp, xe máy đi theo. Có những anh từ trường khác cũng đạp xe đi chung đường tới trường tôi trước rồi mới qua trường anh ấy. Lúc ấy được nhiều người theo đuổi, tôi cũng thấy vui. Không trở thành người yêu, chúng tôi bây giờ trở thành những người bạn tốt với nhau", ca sĩ tỷ phú nhớ lại.

Nói về kỷ niệm tuổi học trò, Hà Phương cho biết năm học lớp 8 có lẽ là năm học nhiều kỷ niệm nhất của cô. Ngày ấy, cô và các bạn cùng lớp còn bày trò trêu thầy giáo dạy Sử, báo hại cả lớp bị phạt đứng phơi nắng. Nhưng đến khi thầy bị mất xe đạp, cả lớp lại cùng nhau góp tiền lại mua chiếc xe mới tặng thầy.

Bên cạnh những kỉ niệm vui "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", Hà Phương còn cho biết những tiếc nuối của mình hồi còn ngồi ghế nhà trường.

“Lúc nhỏ, Hà Phương là lớp phó văn thể Mỹ chuyên lo văn nghệ, báo tập, báo tường cho trường, lớp. Tôi rất chăm học nên năm nào cũng được học sinh giỏi. Tuy nhiên, ngay còn nhỏ Hà Phương bị cận, nhưng vì sợ bị các bạn trêu là ‘bốn mắt' nên tôi  e dè, ngại không dám đeo kính. Mãi khi không nhìn thấy gì ở bảng, thành tích học tập ngày càng sa sút tôi mới nhận ra tác hại của sự việc. Lúc đó, tôi mới ngoan ngoãn đeo kính và nhanh chóng lấy lại thành tích học tập như ban đầu. 

Cho tận bây giờ, nhiều đêm ngủ tôi hay giật mình, ám ảnh rằng tại sao ngày xưa mình bướng đến thế", Hà Phương cười nhớ lại.

Ca sĩ Hà Phương sinh năm 1972 là em ruột của ca sĩ Cẩm Ly và là chị của ca sĩ Minh Tuyết. Thập niên 90, cô từng được khán giả yêu mến với những ca khúc dân ca, trữ tình như: "Hoa cau vườn trầu", "Bến đỗ chiều mưa", "Vọng cổ buồn"…

Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư, sau đó kết hôn với doanh nhân Chính Chu - một trong những tỷ phú sống tại Mỹ. Sau hơn 20 năm gắn bó, cặp đôi có hai con gái tên Diana và Angelina.

MV "Màu mực tím" của ca sĩ Hà Phương. (Video: NVCC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.