Xã hội

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư

25/07/2024, 17:39

Dù đã chiều muộn, nhưng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và tại quê nhà Lại Đà, dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn kéo dài hàng km.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 1.

17h30 ngày 25/7, hàng nghìn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận tiếp tục xếp hàng dài hơn 1km dọc tuyến đường chính của thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) dẫn vào nhà văn hóa của thôn để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 2.

Theo Ban tổ chức, tại quê nhà Lại Đà, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra đến khoảng 22h ngày 25/7.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 3.

Càng về tối, con đường chính qua thôn Lại Đà càng trở nên chật hẹp khi hàng vạn người dân ở nhiều địa phương tiếp tục xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 4.

Cựu chiến binh Lại Văn Giai cho biết hôm nay, ông cùng 12 cựu chiến binh từng là đồng đội của nhau tại 3 chiến dịch lớn (Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975) vượt hàng trăm km từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang về thôn Lại Đà, huyện Đông Anh (Hà Nội) để chờ đến lượt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 5.

Trong dòng người đội nắng chờ viếng, bà Đặng Thị Bảy (thành viên Đoàn 3 chiến dịch lịch sử Việt Nam) bật khóc chia sẻ: "Tôi rất xúc động và vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông và người thân sống một đời liêm khiết, giản dị".

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 6.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 7.

Những cựu chiến binh rơi nước mắt khóc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 8.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 9.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 10.

Những giọt nước mắt của người dân khắp nơi đổ về nhà tang lễ. Kính trọng nhân cách lớn của Tổng Bí thư, hôm nay, họ đến tiễn đưa ông.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 11.

Chị Nguyễn Phương Lan (ở quận Hà Đông, Hà Nội) cùng con trai mang di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nhà văn hóa thôn Lại Đà. Chị chia sẻ lý do mang theo di ảnh để bày tỏ lòng tôn kính đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - vị lãnh đạo kiệt xuất của Đảng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 12.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 13.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 14.

Trên đường Trần Thánh Tông, dòng người cũng xếp hàng dài hơn 1km chờ vào viếng Tổng Bí thư. Tại điểm tổ chức tang lễ này, từ 18h hôm nay, người dân mới được bắt đầu vào viếng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 15.

Dòng người xếp hàng đông kín trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông lúc 18h ngày 25/7.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 16.

Nhiều người đã đến đợi từ sáng sớm, nhưng không ai muốn quay về khi chưa được vào viếng vị Tổng Bí thư mà họ kính trọng, yêu mến.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 17.

Vợ chồng ông bà Phạm Hữu Xén ở An Lão, Hải Phòng chia nhau miếng bánh các đoàn viên tình nguyện phát để "chống đói" trong lúc chờ vào viếng. "Vợ chồng tôi đi từ 3 giờ sáng từ Hải Phòng lên đây là hơn 5h. Buổi trưa ăn tạm cái bánh ngọt do đoàn thanh niên ở đây phục vụ. Xếp hàng, chờ bây giờ được vào viếng xúc động lắm", ông Xén nói.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 18.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 19.
Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 20.

Tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), dòng người đội mưa kiên trì chờ vào viếng.

Dù nắng hay mưa, đêm muộn cũng không cản được dòng người tiễn biệt Tổng Bí thư- Ảnh 21.

Nâng niu tấm di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chạm khắc trong hơn 2 tháng, anh Nguyễn Phú Huỳnh, nghệ nhân khảm gỗ xà cừ sống ở Hóc Môn xúc động tâm sự: "Bác Nguyễn Phú Trọng là người đặc biệt, một người đáng kính. Những gì bác Trọng làm cho đất nước khiến tôi và gia đình luôn ngưỡng mộ bác. Hay tin bác mất, với tấm lòng thành của mình, tôi đã mang theo tấm chân dung mà mình dày công chạm khắc này đến viếng, mong được thắp lên bàn thờ bác Trọng nén hương tỏ lòng tôn kính".



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.