Trong ngày tôn vinh một nửa của thế giới, đâu đó vẫn có bóng dáng những người phụ nữ miệt mài mưu sinh giữa phố phường Hà Nội.
“Đôi khi thấy những cô gái cầm trên tay bông hồng, bó hoa cũng chạnh lòng, nhưng lâu rồi không có cũng thành quen”, bà Vẻ (quê Nam Định) làm nghề thu gom phế liệu chia sẻ
Cũng không quà, không phút nghỉ tay, bà Nguyễn Thị Gái (50 tuổi) vẫn tỉ mẩn cắt tỉa, trồng hoa trên dải phân cách QL32. Mỗi ngày như vậy, bà được trả công 150.000 đồng.
Hình ảnh quen thuộc ở những người phụ nữ bán hàng rong trên phố
Những bó hoa theo chân các bà, các chị đi khắp nẻo đường Hà Nội. Có lẽ, mong muốn bán được hết hàng cũng chính là món quà ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay.
Ngày 8/3 là điều gì đó “xa xỉ” mà họ chưa bao giờ nghĩ tới
Chị lao công vẫn cần mẫn quét dọn, làm đẹp cho phố phường Hà Nội
Đôi quang gánh trĩu nặng bởi nỗi lo “cơm - áo - gạo - tiền”.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận