Thời sự Quốc tế

Động đất ở Afghanistan, con số thiệt mạng tăng vọt lên gần 2.000 người

08/10/2023, 08:45

Tính đến chiều 8/10, số người thiệt mạng vì trận động đất 6,3 độ richter ở miền tây Afghanistan đã lên tới gần 2.000 người.

Con số thống kê trên do người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan công bố.

Ngoài ra, theo người này, số người bị thương tăng lên hơn 9.200 người. 

Như vậy, số người thiệt mạng vì động đất lần này đã tăng gấp đôi so với thảm kịch vào tháng 6 năm ngoái khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương, trở thành trận động đất gây thương vong nặng nề nhất ở Afghanistan trong hơn 2 thập kỷ qua.

Động đất ở Afghanistan, hơn 100 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người dân đang dùng tay không, dụng cụ thô sơ để đào bới, tìm người bị mắc kẹt trong đống đổ nát (Ảnh: AFP).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hơn 600 ngôi nhà đã bị phá hủy toàn bộ hoặc một phần do động đất tại ít nhất 12 ngôi làng thuộc tỉnh Herat, khiến hơn 4.200 người bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ ở Afghanistan đã phải làm việc xuyên đêm để tìm kiếm những người sống sót trong các đống đổ nát. 

Giới chức sở tại đang tích cực phối hợp với các cơ quan viện trợ để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân.

Động đất ở Afghanistan, con số thiệt mạng tăng vọt lên gần 2.000 người - Ảnh 2.

Bản đồ tâm chấn nơi xảy ra động đất tại Afghanistan (Ảnh: Map data Google).

Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết, trận động đất có tâm chấn ở phía tây Afghanistan, cách thành phố Herat khoảng 40km, đã làm rung chuyển khu vực này vào ngày 7/10.

Khu vực hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất nằm ở phía tây Herat, thủ phủ tỉnh cùng tên. 

Động đất ở Afghanistan, hơn 100 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Người dân Afghanistan chạy ra đường sau trận động đất (Ảnh: Xinhua).

Nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người đã ào ra đường sau khi động đất xảy ra.

Ông Abdul Shakor Samadi cho biết, ông và gia đình đang ở trong nhà thì cảm nhận được trận động đất. Người thân của ông hét lên và hô hoán nhau chạy ra ngoài.

Lúc này họ rất sợ không dám quay trở về nhà. "Nhà cửa, văn phòng, cửa hàng đều trống không, chúng tôi lo ngại sẽ xảy ra thêm nhiều trận động đất nữa", ông Samadi nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.