An ninh hình sự

Hà Nội: Công an xử lý vụ nữ sinh tố bị chủ nhà trọ đánh, đòi tiền khi chuyển phòng

26/02/2025, 17:47

Công an đang xác minh vụ việc một nữ sinh tố bị chủ nhà trọ ở Hà Nội đánh, đòi số tiền 4,5 triệu đồng thay gas điều hòa khi chuyển phòng.

Chiều 26/2, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo, vào cuộc xác minh vụ việc liên quan tố cáo của B.A (nữ sinh viên) cho rằng bị chủ nhà trọ đánh.

"Cơ quan công an đang xử lý vụ việc nên thông tin chưa thể cung cấp", chỉ huy công an phường cho hay.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng kèm ảnh, clip trên tài khoản mạng xã hội Facebook tên là B.A về việc nữ sinh viên tố bị chủ nhà trọ đánh do mâu thuẫn khi chuyển nơi ở.

Hà Nội: Công an xử lý vụ nữ sinh tố bị chủ nhà trọ đánh, đòi tiền khi chuyển phòng- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình tài khoản Facebook B.A đăng nội dung vụ việc.

Theo chủ tài khoản, sau hơn một năm thuê trọ tại phố Trần Bình, cô quyết định chuyển nơi trọ. Trước khi trả phòng, nữ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ để chủ nhà kiểm tra phòng. Tuy nhiên, khi kiểm tra, chủ trọ cho rằng phòng vẫn bẩn.

"Em có bảo rằng nếu bẩn ở đâu, em sẽ dọn sạch. Nhưng khi không tìm được lý do hợp lý để trừ tiền cọc, họ lại quay sang nói điều hòa hết gas, không mát nữa và bắt em bơm lại. Trong khi thực tế em bật lên vẫn thấy mát bình thường", nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội nêu.

Cũng theo người đăng bài, chủ nhà đã yêu cầu nữ sinh trả 4,5 triệu đồng chi phí thay gas điều hòa dù trong hợp đồng không có điều khoản này. Khi cô gái không đồng ý và tranh luận, "ông bà" chủ nhà trọ thấy không nói lại được rồi bảo "Thôi xuống nhà tao trả lại tiền cọc cho, không hỏng hóc gì hết" thì em mới đồng ý xuống.

Tài khoản Facebook tiếp tục chia sẻ: "Nhưng khi vừa vào trong, họ đóng kín cửa rồi anh con rể lao vào "tác động" em, tiếp đến là bác chủ nhà lao vào "tác động" vào đầu em và gí đầu em vào tường. Sau đó định lao vào "tác động" em tiếp, em quá hoảng sợ nên đã lùi lại vào góc tường và kịp mở điện thoại lên quay video.

Em có nói là sẽ báo công an, nhưng họ nói là không sợ vì trong nhà không có camera và họ nói là họ sẽ nói với công an bọn em là trộm vào nhà nên bị đánh. Họ tắt điện và định lao vào đánh hội đồng em nhưng thấy em có quay video và khi ấy em cũng hoảng quá nên khóc cũng rất to nên họ sợ quá mới bật điện lên và mở cửa cho em ra ngoài".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.