Theo ghi nhận của PV, đêm 23/1 nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, có thời điểm dưới 8 độ C, thế nhưng rất nhiều người nhà bệnh nhân vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.
Tại khu vực Khoa Cấp cứu và Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai vào khoảng 0h30 ngày 24/1, khoảng 50 người nhà bệnh nhân phải ngủ ngoài trời trong giá buốt. Họ cũng chỉ tranh thủ ngả lưng hoặc chợp mắt trong lúc chờ tin
Anh Hoàng Anh, trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi định thuê phòng trọ để nghỉ ngơi nhưng không yên tâm vì người nhà đang cấp cứu nên đành nhờ người nhà mang chăn và đệm đến rồi ra ghế đá ngủ".
Do ghế lạnh giá nên nhiều người phải trải chiếu rồi trùm chăn kín mít, tránh gió.
Tại khu vực người dân nằm ngủ, Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân.
Càng về đêm, trời càng lạnh, vì vậy giấc ngủ của người nhà bệnh nhân càng trở nên ít đi.
Nằm co ro ở hành lang, anh Nguyễn Văn Hùng (quê Thanh Hoá) cho biết, đã ở Bệnh viện Bạch Mai khoảng 3 ngày nay để trông người thân. Đúng vào dịp rét đậm rét hại nhất năm nên không đêm nào anh Hùng ngủ được. Để tránh rét, người này xếp tấm thảm vuông góc để ngăn gió.
Không chỉ ở ghế mà những người này còn lót bìa carton, quấn chăn để nằm ở hành lang.
"Nằm vậy thôi chứ không ngủ được đâu, gió lùa làm lạnh hết lưng. Nếu có thì chỉ chợp mắt lúc thôi. Tôi mong rằng bệnh viện tạo điều kiện hỗ trợ cho người nhà chăm nuôi có chỗ chắn gió chứ ngoài này rét quá. Giờ mà ốm thì ai chăm bệnh nhân", một người nhà bệnh nhân chia sẻ.
Mọi người tại đây tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng đều có chung những giấc ngủ vội và những cái “giật mình thon thót” khi nghe tiếng nhân viên phòng cấp cứu gọi thông báo tình hình.
Khoảng 1h ngày 24/1, tại khu vực phía ngoài phòng cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng có khoảng hơn chục người nhà bệnh nhân đang túc trực. Bệnh viện cũng lắp đặt bếp sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân.
Tuy nhiên, một số khu vực không có bếp sưởi, người dân phải quấn chăn rồi dùng mọi vật dụng để chắn gió.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận