Thời sự Quốc tế

Hé lộ tình tiết đặc biệt vụ 6 người Việt tử vong tại Thái Lan

18/07/2024, 12:37

Qua thẩm vấn thêm một hướng dẫn viên du lịch từng phục vụ 6 người Việt Nam trước khi họ tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan, cảnh sát có thêm một số manh mối quan trọng là thuốc rắn.

Bí ẩn chi tiết thuốc rắn

Báo The Thiger (Thái Lan) đưa tin, cảnh sát đã thẩm vấn hướng dẫn viên du lịch Việt Nam 35 tuổi, tên Phan Ngoc Vu, người từng làm hướng dẫn cho nhóm người này.

Anh Phan tiết lộ từng gặp một trong 6 người trên từ năm ngoái và năm nay mới hỗ trợ cả nhóm này. 

Hé lộ tình tiết đặc biệt vụ 6 người Việt tử vong tại Thái Lan- Ảnh 1.

Hướng dẫn viên người Việt Nam đến thẩm vấn tại đồn cảnh sát (Ảnh: MGR Online).

Nhóm khách du lịch vừa được phát hiện tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan bao gồm hai người mang quốc tịch Mỹ gốc Việt được xác định là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi; bốn người còn lại là Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Theo lời kể của hướng dẫn viên Phan, bà Lan đã nhờ Phan mua loại thuốc gọi là "thuốc rắn số 7" với giá khoảng 11.000 baht.

Phan lại nhờ một hướng dẫn viên khác được biết với tên Tiger mua giúp.

Theo báo ThaiRath, thuốc rắn số 7 là loại thuốc phục hồi sức khỏe phổ biến với người Việt Nam trong 10 năm qua. Loại thuốc này được đóng thành từng viên nhỏ, nhiều màu đựng trong hộp nhựa.

Thuốc này chỉ có ở Thái Lan nên khách du lịch Việt Nam tới đây thường ưu tiên mua về.

Tiger đã mua và đưa thuốc cho bà Nguyễn Thị Phương Lan tại một khách sạn gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok. 

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera an ninh để xác định vị trí hiện tại của hướng dẫn viên Tiger.

Đồng thời, cảnh sát đã lấy mẫu thuốc rắn để xác định bản chất của loại thuốc này.

Dần mở ra nhiều tình tiết mới

Thông tin thêm, Phan Ngoc Vu cho biết chồng bà Lan vốn là một doanh nhân Nhật Bản đã nhờ anh đổi tiền Việt Nam sang 90.000 baht rồi đưa tiền cho ông Dang Hung Van.

Theo Channel 7, ông Dang Hung Van sau đó lại đưa tiền cho chị gái bà Lan – người đáng lẽ sẽ check-in một phòng khách sạn hạng sang Grand Hyatt Erawan đã đặt trước nhưng cuối cùng lại không.

Sau khi nhận tiền, bà lập tức quay về Việt Nam.

Theo truyền thông địa phương, chồng của bà Lan cũng đã bay từ Nhật sang Thái Lan và đang bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini.

Ông cho biết, vợ mình từng thuyết phục hai người bạn là bà Nguyen Thi Phuong và ông Pham Hong Thanh đầu tư hơn 10 triệu baht xây dựng bệnh viện.

Trong ngày 15/7, ông này đã gọi điện cho bà Lan hai lần. Bà dường như rất vui vẻ và không có dấu hiệu căng thẳng.

Sau đó ông đã gọi thêm cho bà một cuộc gọi nữa. Tuy bà không nghe máy nhưng vẫn chuyển số tiền tương đương 7.000 baht cho con trai, theo Thai Newsroom.

Sau nhiều lần không thể liên lạc được với bà, người chồng Nhật Bản đã đề nghị tiếp viên tìm vợ. 

Người này đã tìm kiếm khắp Bangkok và cuối cùng qua phương tiện truyền thông, mới phát hiện bà chết trong phòng khách sạn. 

Thiếu tướng Teeradej Thamsuthee, lãnh đạo Đội Điều tra Thủ đô thuộc Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang nghi ngờ mâu thuẫn giữa nhóm người xuất phát từ một dự án xây dựng bệnh viện ở Nhật Bản.

Dự án thua lỗ 10 triệu baht (khoảng 278.000 USD) và bà Chong được cho là người nợ nhiều nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.