Điện ảnh

Hương vị tình thân phần 2 tập 23: Nam tiết lộ bí mật "động trời" với Long

27/08/2021, 07:56
image

Review Hương vị tình thân phần 2 tập 23 hé lộ cảnh Long đặt vấn đề cưới xin, Nam quyết định nói sự thật về thân thế cho anh.

Nam tiết lộ là trẻ mồ côi

Mở đầu review Hương vị tình thân phần 2 tập 23 (tập 94) là cảnh Long (Mạnh Trường) nói rõ không muốn Nam (Phương Oanh) nghĩ anh đến với cô chỉ vì bà.

img

Nam nói mình chỉ là trẻ mồ côi với Long

Nam nhẹ nhõm hơn khi thấy Long nói rằng không muốn Nam thấy gia đình anh lợi dụng Nam. Tuy nhiên, Nam vẫn muốn nói với Long một bí mật quan trọng, rồi tùy anh quyết định. “Em là trẻ mồ côi”, Nam nói.

Trước đó, trong Hương vị tình thân phần 2 tập 22 (tập 93), bức xúc trước việc bà Dần (NSND Như Quỳnh), ông Khang (Mai Nguyên), Long qua mặt mình ngồi bàn chuyện tình cảm của Long, bà Xuân (Quách Thu Phương) buông lời khó nghe với bà Dần.

img

Bà Dần sốc vì những lời khó nghe của con dâu

Vì việc này, ông Khang đã tát bà Xuân khiến bà Dần sốc nặng. Cú sốc này khiến bà Dần tai biến mạch máu não, phải đi cấp cứu.

Ông Khang thương mẹ thể trạng yếu đuối, lại tai biến lần hai, mà mình quá nửa đời người vẫn để mẹ phải phiền lòng, lo lắng. Biết bà Dần mong Long - Nam đến với nhau, ông Khang giục Long làm đám cưới với Nam với hy vọng nhờ đám cưới này may ra bà Dần hồi phục.

Thực tế, dù tai biến lần hai nhưng khi Long đến tìm Nam, nhờ cô vào viện giúp chăm sóc bà Dần, bà Dần vẫn đủ minh mẫn đặt tay Long lên tay Nam, vun vén tình cảm cho cháu mình.

Ông Khang thẳng thắn với bà Xuân

Review Hương vị tình thân phần 2 tập 23 (tập 94) còn hé lộ cảnh ông Khang đến gặp bà Xuân sau ồn ào xảy ra.

img

Ông Khang nói chuyện rõ với bà Xuân sau những ồn ào vừa qua

“Nếu như em cảm thấy được thì hãy cố mở lòng ra để mọi người được thoải mái, vui vẻ. Còn nếu như em không cần ai thì cái nhà này cũng không ai cần em cả”, ông Khang thẳng thắn.

Trong một diễn biến khác, Nam và Diệp (Bích Ngọc) ôm nhau khóc. Nam quyết định dọn về ở chung với bà Bích (Tú Oanh) và Diệp.

Diệp ban đầu không dám tin, hỏi đi hỏi lại xem có thật Nam về ở hẳn không. “Phải”, Nam trả lời. Có lẽ sau cuộc nói chuyện với Long, Nam đã cởi bỏ được những khúc mắc trong quá khứ với bà Bích. Dù sao bà Bích cũng có công nuôi nấng Nam trong suốt mấy chục năm qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.