Ngày 14/3, hàng ngàn người đã đổ về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) để tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trong sự kiện lịch sử ở trên đảo Gạc Ma.

Hàng ngàn người đổ về Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma dâng hương tưởng nhớ.
Dịp này, đoàn công tác của Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ.
Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, là người phát động xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không giấu được xúc động cho biết ý tưởng khi phát động xây dựng khu tưởng niệm nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước và ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại Khu tưởng niệm.
"10 năm trước (ngày 13/3/2015), tổ chức Công đoàn Việt Nam đã đặt viên đá đầu tiên để xây dựng khu tưởng niệm. Tôi còn nhớ khi khởi công dự án, rất nhiều bà mẹ, người thân của những liệt sĩ đã hy sinh không chỉ ở Gạc Ma đã đến, chứng kiến rồi nghẹn ngào vì con em mình còn nằm lại mãi mãi nơi biển xa xôi.
Hình ảnh người mẹ ôm viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm khóc nức nở, có người mang cả kỷ vật của con trai đến, rồi khóc. Những cảm xúc đó tôi không bao giờ quên, mà chắc ai đã từng chứng kiến cũng không quên được. Đã 10 năm trôi qua. Đó là một phần của lịch sử", ông Tùng nói.
Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mong muốn Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma là bảo tàng sống về một phần lịch sử đất nước Việt Nam. Là nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên và các thế hệ trẻ của chúng ta khi đến tham quan.

Các cô giáo và học sinh của các trường học ở Khánh Hòa và Ninh Thuận về dâng hương tại Khu tưởng niệm.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hôm nay đón thêm nhiều đoàn đến viếng. Tất cả đều dành một phút mặc niệm các chiến sĩ đã anh dũng hi sinh để giữ vững biển đảo.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại khúc tráng ca tháng 3/1988. Lúc đó, Lữ đoàn 146 - Trường Sa, Trung đoàn Công binh 83 Hải quân đang xây dựng và bảo vệ đảo đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thì bị quân Trung Quốc bất ngờ tấn công. Không lo sợ, các chiến sĩ trên đảo đã tạo thành một "vòng tròn bất tử" để bảo vệ lá cờ Tổ quốc như khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
Khi nghe các hướng dẫn viên ôn lại ký ức lịch sử hùng tráng xảy ra trên đảo Gạc Ma 37 năm trước, hàng trăm học sinh vô cùng xúc động.
"Em đã được đọc về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ hải quân để bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa, nhưng khi đến đây đã giúp em có thêm nhiều kiến thức lịch sử về giai đoạn lịch sử của đất nước", em Quỳnh Trân, học lớp 11 trường THPT Phan Chu Trinh, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ.
Để giáo dục cho thế hệ trẻ biết về lịch sử của đất nước, cô Ngô Thị Kim Nên, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Long 2, TP Nha Trang, cũng dẫn hơn 200 học sinh đến viếng, tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
"Có thể các em sẽ chưa hiểu hết ngay ý nghĩa của sự kiện 14/3/1988 hay khu tưởng niệm, chúng tôi chỉ muốn ngay từ nhỏ các em sẽ hiểu từ từ, dần dần. Ban giám hiệu nhà trường quyết định đưa công tác tham quan các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma vào chương trình ngoại khóa thường niên của trường", cô Nên cho biết.

Người dân và du khách được nghe hướng dẫn viên kể về thời khắc hi sinh vô cùng anh dũng của 64 chiến sĩ bảo vệ biển đảo quê hương.
Theo Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, khu tưởng niệm này đã đón hơn 2.700 đoàn, khoảng 600.000 lượt viếng thăm của người dân trong và ngoài nước.
Trong đó, nhiều đoàn viếng thăm đã chọn khu tưởng niệm này là địa chỉ đỏ để kết nạp Đảng viên với tổng số 102 Đảng viên mới; khen thưởng, tuyên dương 158 học sinh, 132 cán bộ, đoàn viên; tặng quà 104 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận