![]() |
Không có Barca sẽ không có Messi
Nhìn những bước chạy của Messi, những thành tích huy hoàng mà ngôi sao này đạt được, không nhiều người nghĩ rằng Messi đã từng suýt phải chia tay bóng đá từ năm 13 tuổi.
Vì 4 năm sau khi gia nhập Newell’s Old Boys, các bác sĩ của đội bóng phát hiện Messi không có được thể hình và thể lực tốt như những cậu bé khác và kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bị chứng thiếu hormone tăng trưởng trầm trọng. Nếu không kịp thời chữa trị, Messi sẽ phải chia tay bóng đá.
Thời điểm đó, Newell’s Old Boys không có đủ ngân sách giúp Messi trang trải kinh phí điều trị. Gia đình cậu bé lại càng không khi bố Messi là một công nhân còn mẹ cậu chỉ là một người phục vụ bàn. Đúng lúc này, Barca tới và hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa trị của Messi với điều kiện cậu bé gia nhập đội bóng Tây Ban Nha.
Vậy là mới 13 tuổi, Messi đã phải xa nhà để đến một nơi mà chính cậu bé cũng không thể ngờ đã đưa cậu trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi nổi bật trong các đội trẻ của Barca trước khi ra mắt đội 1 khi mới 17 tuổi 10 ngày và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca ở La Liga.
Messi cũng không mất quá nhiều thời gian để trở thành trụ cột của Barca và cùng đội bóng giành được vô số danh hiệu. Bản thân Messi cũng đã có tới 4 QBV FIFA cho riêng mình và trở thành một tượng đài của bóng đá thế giới đương đại. Vì vậy, nói không ngoa khi cho rằng, không có Barca thì không có Messi của ngày hôm nay. M10 thừa ý thức được điều này và không ít lần bày tỏ tình yêu với đội chủ sân Nou Camp cũng như luôn cho rằng Barca là ngôi nhà thứ hai của mình.
Khi Barca không còn là “nhà” của Messi
Thế nhưng, có vẻ như mọi thứ giờ đây đã thay đổi.Cách đây một tuần, khi đáp chuyến bay về quê nhà cùng ĐT Argentina chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2014, Messi đã nói trước báo giới: “Mặc dù tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại Barca, nhưng nếu có ai đó không yêu quý và không muốn tôi ở lại, thì tôi sẽ ra đi”.
Tuyên bố trên của M10 thực sự là một cú sốc với các cule bởi tình yêu họ dành cho Messi chưa bao giờ thay đổi, đội bóng cũng vừa mới ký một hợp đồng đưa Messi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới (20 triệu euro/mùa).
Vậy, lý do nào đã khiến Messi có ý định từ bỏ “ngôi nhà” của mình dù mới chỉ là trong tiềm thức. Câu trả lời là Messi đang không cảm thấy hạnh phúc.
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng nếu suy xét kỹ thì mới thấy chẳng phải tự dưng Messi lại nói ra những lời như vậy. Kể từ khi Pep Guardiola rời Nou Camp, El Pulga không còn được chăm sóc, bảo vệ kỹ như trước. Chính vì vậy, M10 thường rất hay dính chấn thương khiến phong độ giảm sút, đây là điều cực kỳ ít gặp dưới triều đại Pep Guardiola.
Trên sân cỏ, Messi cũng không còn được coi là trung tâm của đội bóng khi HLV Martino cố gắng giảm tầm ảnh hưởng của siêu sao này để phù hợp với triết lý bóng đá mình đưa ra. Tuy nhiên, BLĐ Barca lại không hề lên tiếng bênh vực “đứa con” mình đã nuôi nấng trưởng thành. Ngoài ra, khi Messi dính nghi án trốn thuế (sau đó đã được minh oan) người ta không hề thấy Barca có bất kỳ phản ứng hay hỗ trợ pháp lý nào cho M10.
Ngay cả khi gã nhà giàu nước Anh Man City tuyên bố muốn bỏ 200 triệu bảng chiêu mộ El Pulga, Barca cũng vẫn giữ thái độ im lặng như thể đã mềm lòng trước núi tiền của đối phương. Việc Barca không gia hạn hợp đồng với thủ thành Jose Manuel Pinto (bạn thân của Messi) cũng khiến Messi cảm thấy mình bị phản bội bởi điều này có trong giao kèo giữa M10 và Barca khi ký vào bản hợp đồng kỷ lục.
Mối quan hệ giữa một đội bóng và cầu thủ cũng như tình yêu đôi lứa, luôn đòi hỏi sự chân thành và thấu hiểu từ hai phía chứ không phải chỉ là sự cố gắng của một bên. Nếu như một ngày Messi thực sự rời Barca thì cũng chẳng phải là điều gì quá to tát bởi M10 đang không cảm thấy hạnh phúc ở chính nơi mình từng coi là nhà.
Thanh Hà
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận