Showbiz

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa: Tôi không bắt chước, bất hòa với anh Xuân Hinh

Nhắc tới Xuân Nghĩa, khán giả liên tưởng ngay đến Xuân Hinh từ cách diễn, giọng nói. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân không cố tình bắt chước, cũng không bất hòa với anh trai ruột như tin đồn.

Thời làm bầu show toàn lỗ vì… dính mưa

Gần 20 năm làm nghệ thuật, vì sao đến giờ nghệ sĩ Xuân Nghĩa mới "chịu" xuất hiện nhiều trước truyền thông?

Thời gian qua, tôi có nhiều thay đổi trong tư duy làm nghề. Trước đây, tôi suy nghĩ mình cứ âm thầm làm, cố gắng hoàn thành tốt công việc nên không muốn chia sẻ nhiều với báo giới, không cập nhật công nghệ 4.0 sớm hơn.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa: Tôi không bắt chước, bất hòa với anh Xuân Hinh- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa trên sân khấu.

Nếu có những am hiểu nhất định về công nghệ, biết cập nhật các xu hướng của mạng xã hội… có lẽ các sản phẩm nghệ thuật của tôi cũng như cái tên Xuân Nghĩa sẽ lan tỏa hơn, đến gần hơn với khán giả trẻ.

Anh có nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì khi khép mình trong suốt 20 năm làm nghề. Nếu không, cái tên Xuân Nghĩa biết đâu sẽ đình đám hơn?

Tôi đang công tác tại Nhà hát Chèo quân đội, mang quân hàm trung tá. Tôi luôn đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu. Tôi yêu những đêm diễn phục vụ đồng đội, bà con.

Với tôi, sân khấu là cái nôi trưởng thành, vì vậy tôi vẫn muốn dành phần lớn thời gian, tâm huyết ở đây. Tôi chỉ tiếc mình cập nhật công nghệ muộn một chút thôi.

Trước đây, tôi cũng từng có thời gian làm bầu show, tổ chức cỡ cũng mấy chục show, nhưng chắc không có duyên kinh doanh nên toàn lỗ. Lý do vì cứ show nào tôi làm là show đó… dính mưa. 

Gần đây, bên cạnh các dự án dài, tôi cũng chăm chỉ làm video hài ngắn trên các nền tảng mạng xã hội và được nhiều khán giả quan tâm.

Hơn 20 năm qua cho đến giờ, tôi vẫn nỗ lực từng ngày để có dấu ấn riêng. Khán giả khen ngợi, tôi xin ghi tạc để mỗi ngày hoàn thiện hơn.

Không muốn bị nói là "dựa hơi" anh trai

Chứ không phải anh muốn "né" truyền thông vì thường xuyên được so sánh với người anh trai của mình - NSƯT Xuân Hinh?

Đúng là trước đây tôi từng giấu về xuất thân, về mối quan hệ của mình. Thời gian đầu khi mới bén duyên với hài, tôi được anh dìu dắt theo nghề. 

Tuy nhiên, một số chương trình sau đó mời tôi diễn nhưng lại căng băng rôn ghi tên anh Xuân Hinh.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa: Tôi không bắt chước, bất hòa với anh Xuân Hinh- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa được nhận xét có nhiều nét giống anh trai là NSƯT Xuân Hinh.

Tôi giận đến mức bỏ diễn và từ đó luôn yêu cầu đơn vị mời phải ghi rõ tên mình vì không muốn khán giả hiểu lầm hay người khác trục lợi từ tên tuổi của anh.

Sau này đi đâu, tôi cũng không muốn giới thiệu mình là em trai nghệ sĩ Xuân Hinh vì không muốn bị nói là "dựa hơi". 

Chính vì thế lại có thông tin tiêu cực rằng anh em tôi bất hòa. Nhưng thực tế không có chuyện đó.

Gia đình tôi có tất cả 7 anh chị em, chúng tôi luôn yêu thương nhau. 

Tôi là con út nên khi xa nhà đi học, bố đã khuất núi, mẹ cũng tuổi cao, anh Hinh cũng như các anh các chị chăm chút cho tôi về mọi mặt. 

Anh Hinh là người nuôi tôi ăn học và truyền đam mê nghệ thuật cho tôi từ những ngày đầu đến tận bây giờ.

Hiện tại, bố mẹ đã về với tổ tiên, các anh chị đều đã có gia đình riêng, bận rộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhưng năm nào chúng tôi quây quần tụ họp vào dịp Tết.

Việc bị so sánh với người anh đa tài, nổi tiếng có khi nào khiến anh áp lực?

Trước đây, mỗi khi ai đó so sánh là tôi áp lực lắm. Anh Hinh là người chỉn chu, nghiêm túc và cầu toàn trong công việc. 

Vì vậy, tôi luôn cố gắng định hình một phong cách nghệ thuật, một lối đi riêng khác với anh. Nhưng người ta vẫn nhận nhầm, hay nói tôi bắt chước anh Xuân Hinh.

Có người lại bảo tôi ăn cắp lối diễn, giọng nói của anh. Cùng cha mẹ sinh ra, cùng lớn lên trong một gia đình, có thể anh em có nét giống nhau, nhưng nói tôi cố gắng bắt chước anh Hinh là không đúng.

Đôi khi tôi cảm thấy rất tủi thân vì nhiều sản phẩm mình sáng tạo từ đầu đến cuối, từ kịch bản tới dàn dựng, biểu diễn… nhưng khi phát hành lại bị nói là bắt chước. Nhưng tôi không chạnh lòng, có chăng chỉ hơi buồn thoáng qua.

Là người sống hướng nội

Anh Xuân Hinh có xem và góp ý cho các sản phẩm nghệ thuật của anh?

Có chứ. Câu anh hay nói nhất là "cũng được", "tạm được" và sẽ có một loạt chữ "nhưng", "nên" ở sau. (Cười). 

Anh hay góp ý nên làm thế này, thêm – bớt cái kia, trang phục phải đẹp thế nào… 

Tôi luôn lắng nghe lời khuyên của anh để hoàn thiện bản thân cũng như các sản phẩm của mình hơn.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa: Tôi không bắt chước, bất hòa với anh Xuân Hinh- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa có lối diễn hài duyên dáng.

Anh Hinh là người chỉn chu, từ phục trang, biểu diễn, giữ gìn hình ảnh cả trong nghề lẫn cuộc sống. 

Chính vì thế mà anh luôn khắt khe và muốn tôi phải nỗ lực hết sức, thậm chí là quá sức bản thân để xứng đáng với sự trân trọng của khán giả.

Là một người em trai có anh là người nổi tiếng, dù rất may mắn song tôi nghĩ mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho ra nhiều tác phẩm hay, để lại dấu ấn riêng cho con đường nghệ thuật của bản thân.

Ngoài công việc, anh và Xuân Hinh có hay tâm sự về cuộc sống?

Anh em tôi ít có thời gian trò chuyện. Một phần vì cả hai đều bận công việc, cuộc sống, gia đình nên chỉ nói chuyện mỗi khi có công việc cần trao đổi. 

Mới đây, anh còn sang tận nhà tặng quà thưởng cho con trai tôi vì đạt học sinh giỏi.

Một phần vì tính cách tôi hướng nội, ít khi chia sẻ vì không muốn mang năng lượng tiêu cực với mọi người. 

Nếu có buồn, tôi sẽ đối diện sau đó tìm cách quên đi để suy nghĩ lạc quan hơn. Làm việc trong môi trường quân ngũ cũng giúp tôi luyện ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện, vượt qua mọi thử thách.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa: Tôi không bắt chước, bất hòa với anh Xuân Hinh- Ảnh 4.

Ảnh đời thường của nghệ sĩ Xuân Nghĩa.

Khi gặp biến cố hôn nhân, anh cũng ứng xử như vậy?

Tôi là người hiền lành, sống hướng nội, nhưng khá mạnh mẽ. Tôi và vợ cũ chia tay trong hòa bình, ứng xử một cách văn minh. 

Tôi cho rằng, mối quan hệ nồng ấm giữa bố và mẹ cũng phần nào bù đắp lại sự thiếu hụt của hơi ấm gia đình dành cho con cái. 

Hơn nữa, vợ chồng đã chia tay, không còn tình cảm, nhưng còn tình nghĩa.

Chúng tôi coi nhau như những người bạn, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, cùng đưa con đi ăn, đi chơi. 

Cả hai cùng chung tay chăm lo cho con, cố gắng làm những điều tốt nhất cho con trong khả năng của mình. 

Với tôi, con là tất cả, tất cả tình yêu của tôi dành cho con.

Cảm ơn anh!

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa sinh năm 1977, trong một gia đình có 7 người con ở Bắc Ninh. Gia đình có anh và anh trai cả - nghệ sĩ Xuân Hinh theo đuổi nghệ thuật. 

Hiện anh công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội. Anh vào nghề từ năm 1998, từng đóng nhiều thể loại vai từ trẻ tới già, giả gái, say rượu, thậm chí phản diện. 

Ngoài sân khấu, anh còn dàn dựng các phim hài như: "Mất vợ vì rượu", "Để cho thầy lấy vợ"…


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.