Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện do viêm ruột. Ảnh: N.H
Theo thông tin phản ánh, tối 16/2, tài khoản có tên "Ánh Dương Na Đoàn" đăng tải thông tin, kèm hình ảnh bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím 2 bên má nghi bị bạo lực tại điểm trông trẻ, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với các triệu chứng ho, ói…
Ngay sau khi đăng tải, thông tin nói trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Qua xác minh, người đăng tải bài viết là anh Đ.V.N (SN 1987, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).
Trao đổi với phóng viên, anh N kể: "Ngày 9/2, anh gửi con gái là Đ.A.D (gần 9 tháng tuổi) tại điểm trông trẻ tư nhân trên đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để đi làm thuê.
Đến chiều 14/2, anh ra đón con gái thì phát hiện 2 má của cháu bị bầm. Lúc này, anh hỏi nguyên nhân thì chủ điểm trông trẻ trả lời là do cháu bị té và đã được bôi thuốc.
Tuy nhiên, khi đưa con về nhà thì tôi xác định vết bầm này không phải vết té.
Ngày 15/2, cháu có biểu hiện ói mửa và sốt nên tôi đã đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám, điều trị.
Tại bệnh viện, bác sĩ chỉ định cho con gái tôi CT. Tuy nhiên, kết quả CT sọ não không có vết tụ máu bầm nào. Hiện cháu đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị".
"Tôi đã liên hệ với điểm trông trẻ đề nghị nói ra sự thật cháu bé bị bầm tím do đâu để báo với bác sĩ hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên, họ không thừa nhận đánh cháu mà chỉ nói cháu bé bị té", anh N cho hay.
Bà C khẳng định không đánh bé, vết bầm là do bé vô tình té. Ảnh: N.H
Theo tìm hiểu, địa điểm trông giữ trẻ theo phản ánh là của bà Đ.T.K.C (SN 1974, trú tại tổ dân phố 3, phường Tân Lập).
Tại địa điểm trên, bà C. đã nhận giữ cháu D trong 5 ngày, với giá 50.000 đồng/ngày.
Sáng 13/2, gia đình đưa cháu D đến, bà để cháu bé lên võng, sau đó cháu không may bị té từ trên võng, úp mặt xuống đống đồ chơi, dẫn đến bị bầm ở má.
"Tôi không đánh cháu, nếu đánh phải để lại dấu vết. Chiều cùng ngày, ba cháu đến đón, tôi có nói lúc sáng cháu bị té nên bị bầm mặt.
Việc cháu bé bị viêm đường ruột không có liên quan đến tôi. Bởi hàng ngày, ba của cháu D đưa thức ăn đến và nhờ tôi cho cháu ăn", bà C khẳng định.
Bà C kể: "4 năm nay, bà nhận giữ giúp những cháu nhỏ cháu nhỏ từ 1 tháng tuổi đến 3-4 tuổi, có thời điểm 6-7 cháu.
Tôi không kinh doanh mà chỉ giữ giúp con của các thợ hồ, mua bán nhôm nhựa có hoàn cảnh khó khăn với giá 40.000 đồng/ngày".
Công an và chính quyền địa phương đến bệnh viện xác minh vụ việc. Ảnh: N.H
Ông Bùi Thanh Gấm, Phó chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết: "Nhận được thông tin UBND phường Tân Lập chỉ đạo công an phường làm rõ có hay không hành vi bạo hành trẻ em. Đồng thời, chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra điểm trông trẻ của bà C.
Theo đó, qua kiểm tra, chủ điểm trông trẻ của bà C là hộ lao động tự do, có giữ 5 cháu là con của người lao động tự do ở xung quanh xóm để kiếm thêm thu nhập.
Thời điểm kiểm tra, điểm trông trẻ này chưa thành lập nhóm trẻ, không bằng cấp, không có nghiệp vụ. Chính quyền địa phương đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi không đủ điều kiện nhưng vẫn nuôi dạy trẻ".
Ngày 17/2, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, qua xác minh ban đầu, cháu bé gái 9 tháng tuổi bị thâm tím ở má là do bị té tại điểm trông trẻ, không có chuyện bạo hành trẻ em.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận