Từ lâu hoa ban đã được coi là biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Loài hoa được ví như vẻ đẹp của người con gái vùng cao, giản dị và thuần khiết. Dọc theo các tuyến đường đến thành phố Sơn La, du khách không khó để bắt gặp những cây hoa ban đang đua nở.
Hoa ban rừng nở rộ, khoe sắc giữa lòng thành phố, trên các tuyến đường Sơn La. Không biết từ bao giờ loài hoa rừng mộc mạc này đã gắn bó cả trong cả đời sống văn hóa của người dân.
Dọc theo tuyến đường Lê Duẩn (phường Chiềng Sinh và phường Quyết Tâm, tỉnh Sơn La) sắc trắng hoa ban phủ kín những cành cây.
Người dân nơi đây cho biết, cứ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm, những rặng hoa ban lại bung nở điểm tô trên các tuyến đường thành phố.
"Hoa ban có nhiều màu sắc nhưng ở đây chủ yếu là màu trắng, mùi hương dịu nhẹ không nồng như loài hoa khác. Nhiều người đi đường bị thu hút bởi những bông “tuyết trắng” đã dừng lại chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm", chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại tổ 6, phường Quyết Tâm, TP Sơn La) chia sẻ.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!
Gửi bình luận