Trong thời buổi hiện nay, khi hệ thống đường ống nước đã được ngầm hóa để đảm bảo an toàn vệ sinh và mỹ quan đô thị, thì ngay giữa Thủ đô văn minh hiện đại vẫn còn một số nơi tồn tại hệ thống đường ống nước lộ thiên "rối" như mạng nhện gây nhức mắt như thế này.
Phóng viên Báo Giao thông đã ghi lại được những hình ảnh của "ma trận" ống nước ở một số khu tập thể cũ kỹ trên địa bàn Thủ đô.
![]() |
Tới khu tập thể B4 Nam Thành Công, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi hệ thống đường ống nước lộ thiên bủa vây xung quanh như mạng nhện như thế này. |
![]() |
Nhưng với những người dân sống ở đây, họ đã quá quen với cảnh tượng này kể từ năm 1993 cho tới tận bây giờ. |
![]() |
Những hình ảnh ống nước bám trên tường ngoằn ngoèo như con rắn, giăng ngang, giăng dọc giữa không trung như mạng nhện gây mất mỹ quan thành phố. |
![]() |
Do hệ thống cấp nước kiểu cũ, theo bể chung tồn tại ở các khu tập thể, buộc người dân ở các tầng cao phải tự dẫn đường ống nước lên nhà mình. |
![]() |
Những nhà ở tầng thấp còn dùng cửa sổ để kê đường ống và tận dụng làm giá phơi quần áo. |
![]() |
Nhiều nhà tầng trên cao không hút được nước từ bể, buộc phải lắp đặt những chiếc máy bơm tại đây. |
![]() |
Máy bơm được che chắn bởi những chiếc hộp đã cũ kỹ và hoen gỉ theo thời gian, tuy nhiên cũng không thể giảm những mối tiềm ẩn nguy cơ cháy chập điện mỗi khi mùa mưa bão tới. |
![]() |
Người dân ở đây cũng muốn có hệ thống dẫn nước gọn gàng, hiện đại hơn nên đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng, nhưng đã lâu rồi chưa thấy phản hồi nên đành chịu cảnh "sống chung với lũ". |
![]() |
Trong ngày đều chỉ có giờ bơm nước nhất định, người dân phải lắp thêm bể chứa, hoặc hứng nước dự trữ. Với diện tích của cả một bể bơm nhỏ như thế này, vốn chẳng bao giờ đủ với nhu cầu sinh hoạt của những hộ dân sống ở nơi đây. |
![]() |
Đường ống nước tại khu tập thể 242A ngõ Gốc Đề - Minh Khai cũng chung cảnh lộ thiên, nhưng có vẻ gọn gàng hơn. |
![]() |
Nhưng đến khi lên những ban công các tầng thì bắt đầu chia ra nhiều nhánh, một vài người dân bán hàng ở chợ Gốc Đề ngồi ngay dưới cho biết, nhiều khi thủng đường ống nước, nước phun xuống dưới như mưa làm ướt hết đường. |
![]() |
Những đường ống nước chia ra các nhà khu vực phía bên trong, chị Vương Bích Thủy (41 tuổi) sống tại khu này cho biết "Trông đường ống nước loằng ngoằng, hoành tráng thế này chứ mùa hè chẳng có nước mà bơm đâu!". |
Hoàng Nam
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận