Xã hội

Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái

09/09/2024, 18:54

Mưa lũ sau bão số 3 khiến nhiều nơi ở Yên Bái bị ngập úng, cô lập. Lực lượng chức năng, các mạnh thường quân đang nỗ lực hỗ trợ, chia sẻ với người dân vùng lũ.

Xuyên đêm cứu trợ người dân vùng ngập lụt

Đêm qua, nước sông Hồng dâng nhanh trên báo động 3 khiến nhiều khu vực phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái) ngập sâu, có đoạn ngang bụng. Các tuyến đường lớn như Thanh Niên, Trần Hưng Đạo ngập 1 - 2m, đường nhánh nước tràn vào nhà sâu gần 1m. Xuyên đêm, lực lượng cứu hộ cử hàng trăm người hỗ trợ người dân di tản người, đồ đạc lên vị trí cao.

PV Báo Giao thông ghi nhận từ vùng lũ Yên Bái

Nước sông Thao đỏ rực, trời mưa trắng xóa, đâu đâu cũng mênh mang nước. Nước dâng lên tận mái nhà, đường biến thành sông, nước quét đi tất cả của cải, hoa màu, trâu, bò, lợn, gà.

Khoảng 2.400 hộ dân phải di dời, trong đó phường Hồng Hà có 1.452 hộ; phường Nguyễn Thái Học 100 hộ. Giao thông tắc nghẽn, chia cắt do nước dâng cao, đặc biệt là khu vực chợ, ga Yên Bái và bến xe cũ. 

Nước dâng cao cũng chia cắt ngã 6 Cao Lanh, đường ngã ba lên cầu Hòa Bình, đường sắt cắt ngang đường bộ đoạn Âu Lâu, đường đi ga Yên Bái, hàng loạt ô tô phải quay đầu.

Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 1.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 2.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 3.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 4.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 5.

Lực lượng CSGT, công an, quân đội giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

Ông Trần Thanh Bình, 65 tuổi, ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái cho hay: "Mưa rả rích, nước vẫn đang lên, mênh mông không nhìn thấy bờ sông. Năm 1982, lụt cũng không lớn như thế này, cũng may có lực lượng đến ứng cứu đưa tôi đi chạy lũ trong đêm. Tôi bị tai biến đi lại khó khăn, nước lũ lên cao không biết di chuyển đi đâu".

Trong khi nước sông Hồng tiếp tục dâng lên cao, nhiều hộ dân đã được lực lượng chức năng cùng các hộ có tàu, thuyền hỗ trợ di chuyển đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn tính mạng. 

Chưa hết bàng hoàng khi vừa thoát chết do rơi xuống nước sâu, em Lê Nguyễn Hoài Anh (trú tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) kể: Vào khoảng 10h sáng 9/9, em cùng mẹ và 2 em nhỏ khác lên thuyền để vào khu vực cao hơn. Trên thuyền có 6 người. Tuy nhiên, khi thuyền đi được khoảng 200m thì bị lật. Do không biết bơi, em đã chới với dưới dòng nước sâu và bị tách ra khỏi những người còn lại. Rất may, em được một người dân đứng trên tầng 2 của Trường tiểu học Hồng Thái gần đó, nhảy xuống cứu và được lực lượng công an đưa vào bờ.

Cung ứng lương thực cứu dân vùng lũ

Đến chiều nay, trên địa bàn TP Yên Bái vẫn có mưa to, mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao, ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ, cứu trợ của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực dùng nhiều cách khác nhau để mang theo nhu yếu phẩm từ nước, gạo, mì tôm, rau xanh cho những hộ dân bị ngập sâu, không để dân không bị thiếu và bị đói.

Cùng chung tay với người dân, chị Phạm Thu Hương, Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Tùng Dương, thành phố Yên Bái đã tự nguyện nấu 1.200 suất cơm miễn phí phát cho người dân vùng lũ.

Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 6.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 7.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 8.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 9.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 10.
Những câu chuyện cảm động trong bão lũ ở Yên Bái- Ảnh 11.

Các lực lượng cung ứng thực phẩm cho người dân vùng lũ.

Khi nhận được những suất quà do lực lượng công an vận chuyển đến, người dân ở phường Hồng Hà rất phấn khởi. Bà Trần Thị Lan (trú ở phố Hồng Phú, phường Hồng Hà) cho biết, từ ngày hôm qua, lũ lụt khiến ngôi nhà của tôi bị ngập, cuộc sống vô cùng khó khăn, đặc biệt là về lương thực, nước uống.

Nhận được tiếp tế của các mạnh thường, tôi rất vui mừng. Có cái ăn, cái uống, chúng tôi có thể tiếp tục cầm cự với lũ lụt", bà Lan nói.

Đại úy Trần Minh Tiệp, cán bộ CSGT đường bộ số 1, phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Khi đi thuyền mang những phần quà đến, được nhân dân đón nhận, chúng tôi thấy ấm lòng và quên đi cái mệt".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.