Giáo dục

Nữ thủ khoa mồ côi cha và ước mơ trở thành cô giáo dạy văn

18/07/2024, 12:23

Cha mất sớm, thủ khoa khối C Tô Thị Diệu đỡ đần mẹ, chăm em và tranh thủ thời gian rỗi để ôn tập các kiến thức.

Ngày 17/7, sau khi xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nữ sinh Tô Thị Diệu (trường THPT Quảng Xương 4, Thanh Hóa) đã vui mừng khi biết mình là thủ khoa khối C00.

Nữ thủ khoa mồ côi cha và ước mơ trở thành cô giáo dạy văn- Ảnh 1.

Bà Nguyệt vui mừng, nắm chặt tay con gái khi nghe tin Diệu trở thành thủ khoa khối C.

Ước mơ thành hiện thực

Từ khi nghe tin Diệu trở thành thủ khoa khối C với số điểm 29,75, trong căn nhà nhỏ ở thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, luôn tràn ngập tiếng cười, lời chúc mừng của bạn bè, hàng xóm, người thân tới gia đình Diệu. 

Diệu cho biết, em rất vui khi biết điểm 3 môn khối C00 đạt 29,75 (ngữ văn 9,75 điểm; lịch sử 10 điểm; địa lý 10 điểm) và bất ngờ khi trở thành 1 trong 19 thủ khoa khối C00 của cả nước.

Chia sẻ với Báo Giao thông, nữ thủ khoa nói: Với số điểm như vậy em không quá bất ngờ vì qua những lần thi thử ở trường, ở Sở thì em làm bài với tổng số điểm là 28 đến 28,5 điểm rồi. Nhưng bất ngờ ở đây với em là chừng ấy số điểm đã trở thành thủ khoa.

Nữ thủ khoa mồ côi cha và ước mơ trở thành cô giáo dạy văn- Ảnh 2.

Diệu cho biết, ước mơ sẽ trở thành một giáo viên để được nói, được dạy về môn ngữ văn.

Nữ thủ khoa cho biết thêm, em có niềm đam mê mãnh liệt đối với môn ngữ văn, lịch sử, địa lý. 

Cô gái 18 tuổi đặt ra mục tiêu đậu Khoa Sư phạm ngữ văn, Đại học Sư phạm I Hà Nội, nuôi ước mơ trở thành cô giáo dạy môn ngữ văn.

"Từ hồi học lớp 2 em đã thích môn ngữ văn. Lên cấp 2, cấp 3 em lại càng say mê môn học này. 

Và cũng chính tình yêu với môn văn mà em thích làm cô giáo. Bởi có làm cô giáo thì sau này em sẽ được nói về văn.

Trong đợt thi đánh giá năng lực vào khoa sư phạm ngữ văn của Trường đại học sư phạm I Hà Nội em được 25 điểm, trong khi điểm đầu vào là 24. 

Ước mơ của em đã thành hiện thực. Đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, em đã chuẩn bị kiến thức để làm bài với tinh thần vui vẻ, trải hết kiến thức mình có qua những trang giấy. 

Đối với hai môn lịch sử và địa lý thi trắc nghiệm em gần như đã biết điểm 10", Diệu chia sẻ.

Nói về bí quyết học tập, nữ thủ khoa cho biết, em không có bí quyết học riêng. Đối với các môn xã hội, Diệu thường nắm kiến thức cơ bản qua sách giáo khoa rồi về nhà đọc sách tham khảo, tìm hiểu thêm tài liệu trên mạng và tập trung giải đề cô giáo giao.

Nữ thủ khoa mồ côi cha và ước mơ trở thành cô giáo dạy văn- Ảnh 3.

Trường THPT Quảng Xương 4 - nơi nữ thủ khoa học tập.

"Ban ngày ngoài học ở lớp, phụ mẹ chăm em và làm việc nhà thì tối đến em đã nhảy ngay vào bàn học. Có những hôm học đến tận 2-3 giờ sáng" nữ thủ khoa kể về thời gian học của mình.

Bà Tô Thị Nguyệt (mẹ của Diệu) cho biết, không may mắn như các bạn cùng trang lứa, Diệu mồ côi bố khi lên 9 tuổi. 

Chồng mất, một mình bà gánh trên vai trọng trách vừa làm cha, vừa làm mẹ. Bà cần mẫn, chăm chỉ đi làm thuê nuôi 2 con ăn, học.

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, hai chị em Diệu luôn chăm ngoan, nỗ lực trong học tập. 

Năm học lớp 9, Diệu đoạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp tỉnh, năm học lớp 12 em đoạt giải Khuyến khích môn ngữ văn cấp tỉnh.

"Tôi rất hạnh phúc, mãn nguyện khi con đạt được ước mơ của mình. Con đậu vào trường mình yêu thích cũng là nguyện vọng của cả gia đình tôi", bà Nguyệt nói.

Thủ khoa đầu tiên từ khi thành lập trường 

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Tuấn, hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 (Thanh Hóa), cho biết: Em Diệu nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. 

Trong quá trình học tập, em Diệu luôn nỗ lực phấn đấu và đã mang giải trong các kỳ thi cấp tỉnh về cho nhà trường.

"Nói về thủ khoa của trường thì đã lâu rồi, phải 36 năm qua, kể từ khi thành lập trường mới có thủ khoa này. Nhà trường rất vinh dự", ông Tuấn vui vẻ nói.

Cô giáo Nguyễn Thị Hè, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 cho biết, cô rất vui, hạnh phúc khi có học sinh là thủ khoa khối C00 toàn quốc.

"Diệu có tố chất học các môn xã hội. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động khác như văn nghệ, cuộc thi viết báo", cô Hè nói.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: Thông tin về thủ khoa khối C00 huyện cũng đã nắm được. 

Em Diệu mồ côi bố, gia đình là hộ cận nghèo của địa phương. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Diệu vẫn luôn chăm chỉ, nỗ lực trong học tập. Từ khi học cấp 2, em Diệu cũng nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi rồi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.