Sau khi Hồ Tây dừng xả nước, sông Tô Lịch trở lại màu đen kịt, xuất hiện tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi thối...
Theo ghi nhận của PV trong sáng 14/7, mực nước sông Tô Lịch đã giảm mạnh và xuống rất thấp.
Màu nước cũng đã trở về trạng thái đen kịt như trước.
Đáng chú ý, tại vị trí cửa cống đầu đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) xuất hiện lượng cá chết khá lớn và vướng vào tấm chắn rác.
Ngoài ra, dọc về phố Nguyễn Đình Hoàn, Quan Hoa, nhiều xác cá chết cũng nổi trên lềnh bềnh trên mặt sông cộng với thời tiết oi nóng khiến mùi hôi thối, khó chịu bắt đầu bốc lên.
Theo người dân, số cá này bị cuốn theo dòng nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch cách đây vài hôm.
Ở nhiều đoạn, xác cá chết trôi dạt vào bờ.
Hầu hết cá chết ở sông Tô Lịch chủ yếu là cá rô phi.
Nhiều người dân ở quanh khu vực này cho biết, đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến tình trạng cá chết khi Hồ Tây ngừng xả nước và với mức độ ô nhiễm nặng nề như hiện tại rất khó để các loại thuỷ sản có thể sống được.
Khung cảnh thơ mộng trong những ngày nhận nước Hồ Tây đã không còn...
Khu vực đặt các thiết bị của các chuyên gia Nhật Bản vẫn đang hoạt động.
Trước đó, trong hai ngày 9 và 10/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch nhằm thực hiện công tác phục vụ thoát nước mùa mưa.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận