Thử vận may trên trường đua ngựa
Tháng 10/1992, Makoto Teguramori nhận tin nhắn từ phía người anh em song sinh của mình, ông Hiroshi Teguramori. Nội dung trong đoạn tin chẳng mấy dễ chịu. Kashima Antlers, đội bóng mà cả hai đầu quân thông báo chấm dứt hợp đồng với Makoto. Ở tuổi 25, vị HLV khi đó đứng giữa những hỗn độn và mất định hướng.
HLV Makoto Teguramori trong buổi làm việc đầu tiên tại CLB Hà Nội.
"Tôi không hẳn là một cầu thủ sở hữu tài năng xuất chúng để sẵn sàng chọn lựa một đội bóng khác. Thông báo của đội bóng khiến tôi sững sờ. Cuộc sống của tôi có lẽ phải rẽ sang một hướng đi khác, thay vì chọn lựa tiếp tục với bóng đá", HLV Makoto Teguramori chia sẻ trên báo chí Nhật Bản, về dòng ký ức chẳng mấy dễ chịu của bản thân.
Số tiền dành dụm từ bóng đá của ông rơi vào khoảng 12 triệu yên (khoảng 2 tỷ đồng). Ở thời điểm 30 năm về trước, con số này không nhỏ. Nhưng nó cũng chưa đủ lớn để Makoto tự tin khởi nghiệp sau khi rời bỏ bóng đá.
"Tôi hy vọng mình có thể làm giàu nhanh bằng việc thử vận may ở trường đua ngựa Nakayama", ông nhớ lại.
Nhưng trò chơi may rủi khiến ông mất hơn 6 triệu yên ngay trong lần đầu thử vận may. "Tôi còn 6 triệu yên trong tay. Máu ăn thua khiến tôi không muốn dừng lại. Trong một ngày chủ nhật mà tôi tin rằng đẹp trời, số tiền ấy đã được dồn vào một chú ngựa đua", ông Makoto kể.
Nhưng một lần nữa, chiến mã mà Makoto Teguramori đặt niềm tin đã không về nhất. Ông tỉnh mộng và trở lại với thực tế phũ phàng: mất hết tiền và thất nghiệp.
"Bạn có tin rằng tôi đã nghĩ đến cái chết hay không? Ý nghĩ ấy đã xuất hiện không dưới một lần. Tôi đã phải tự đối diện với nhân cách của mình để trả lời cho một câu hỏi mà chính bản thân đặt ra. Rằng nếu tôi tự vẫn, liệu những người thân xung quanh sẽ thế nào? Liệu tôi có lấy lại được những gì đã mất hay không?", ông Makoto chia sẻ.
Mâu thuẫn với Zico
Makoto trở về Aomoro. Bố mẹ ông đã sốc khi biết con trai mình không còn một xu dính túi. "Tôi, một thằng con trai bất hiếu đã trở về nhà, chẳng thể giúp bố mẹ nương nhờ tuổi già. Tôi chợt nhớ lại câu nói của Zico dạo trước tại Kashima Antlers: "Mày thật thảm hại". Đúng, quả thực khi ấy tôi tệ như thế", ông Makoto nhớ lại.
Trước khi rời Kashima Antlers, Makoto Teguramori từng có mối quan hệ chẳng mấy êm đẹp với Zico. Năm 1991, danh thủ Brazil đến Nhật Bản với khởi đầu là CLB kể trên. Lúc bấy giờ, Makoto cùng Hiroshi đã có 5 năm thi đấu cho đội bóng này.
Sự cố đã xảy ra giữa đôi bên trong một trận đấu. Makoto Teguramori vào sân thay cho Zico. Nhưng đám đông la ó kịch liệt. Họ yêu cầu HLV không được thay Zico. Bởi huyền thoại Brazil chính là lý do để CĐV bỏ tiền đến cổ vũ cho Kashima Antlers. Trong thoáng chốc, trong ánh mắt của Makoto Teguramori, ông thấy Zico lộ vẻ mặt đắc thắng. Mâu thuẫn giữa cả hai cũng vì thế mà xảy ra.
Có một chi tiết vào năm 1999, khi Zico chuyển sang công tác huấn luyện tại Kashima Antlers. Lúc tuyển trợ lý, huyền thoại Brazil đã gạt Makoto Teguramori - lúc bấy giờ cũng đã chuyển sang công tác huấn luyện để lựa chọn Masatada Ishii (HLV ĐT Thái Lan hiện tại) trong vai trò trợ lý.
"Có lẽ vì tôi bị Zico ghét. Tôi cũng có cảm xúc tương tự như với ông ta thôi mà", ông Makoto nói thẳng trên báo Nhật Bản sau này.
Bước ra ánh sáng
Sau cú sốc trên đường đua ngựa, ông trở lại với bóng đá và đầu quân cho NEC Yamagata, trước khi giải nghệ sau đó vài năm. Không có thành tích nào đáng kể với Makoto trong những năm tháng tại Yamagata. Nhưng chí ít, nó là động lực để ông thoát khỏi cú sốc đến từ trường đua ngựa.
Sự nghiệp bóng đá của Makoto chỉ thực sự đi đến bước ngoặt khi ông giúp Velgata Sendai giành ngôi á quân J.League 1 để tham dự AFC Champions League. Nhờ đó mà một năm sau, LĐBĐ Nhật Bản "gõ cửa" với Makoto Teguramori. Ông trở thành HLV trưởng U23 Nhật Bản trong chiến dịch hướng tới VCK U23 châu Á 2016.
Ở giải đấu đó, ông Makoto giúp U23 Nhật Bản lên ngôi vô địch. Cũng trong năm ấy, đội bóng của ông tới Brazil để dự Olympic. Nhật Bản không thể vượt qua vòng đấu bảng, khi chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hoà và 1 trận thua. Nhưng với 7 bàn thắng có được, Olympic Nhật Bản của Teguramori trở thành tập thể có thành tích tốt nhất trong số các đại diện của bóng đá xứ sở phù tang tranh tài tại Thế Vận hội trong vòng 20 năm.
Bốn học trò của Teguramori là Kosuke Nakamura (thủ môn), Ueda (hậu vệ), Endo (tiền vệ) và Ryota (tiền đạo) sau đó dự World Cup 2018 tại Nga. Hai cầu thủ khác được ông Teguramori dẫn dắt là Yosuke Ideguchi và Takyma Asano cũng nằm trong diện dự tuyển cho World Cup. 5 cầu thủ từng được ông Teguramori uốn nắn là Endo, Minamino, Asano, Ito và Kamada được chọn lựa cùng đội tuyển Nhật Bản đến World Cup 2022. Họ cũng hứa hẹn nằm trong danh sách góp mặt của Nhật Bản, trong chiến dịch tham dự World Cup sau đây một năm nữa tại Bắc và Trung Mỹ.
Chính bản thân ông Teguramori cũng thăng tiến trong sự nghiệp cầm quân, nhờ được học hỏi từ chính các HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản, từ Javier Aguirre, Vahid Halihodzic, Akira Nishino. "Tốc độ, thể chất là những gì mà ông Aguirre đặt ra với bóng đá Nhật Bản. Đó là điều mà vốn dĩ trước kia, chúng tôi chưa bao giờ chạm ngưỡng so với tiêu chuẩn thế giới", ông Teguramori đúc kết.
Trong khi đó, Vahid Halihodzic chưa bao giờ là một HLV dễ chịu ở Nhật Bản. Teguramori chính là người phá vỡ rào cản giữa ông và các cầu thủ. "Có cảm giác luôn hiện diện một bầu không khí căng thẳng tại Nhật Bản. Vahid Halihodzic sẵn sàng mắng xối xả về phía cầu thủ. Ở đó, tôi sẽ có vai trò động viên, giúp họ tự tin hơn và thoải mái trong sinh hoạt, tập luyện.
Trong khi đó, Akira Nishino mềm mỏng và uyển chuyển hơn. Điều quan trọng là tư duy của Nishino luôn khao khát chiến thắng. Ngay cả một trận đấu giao hữu mang tính thử nghiệm với Colombia, ông ấy cũng nghĩ làm thế nào để đánh bại họ. Đó không hẳn là sự háo thắng. Đấy là tính tự tôn của một người Nhật Bản", ông Teguramori chia sẻ.
Ngày 17/2, Hà Nội FC đã chính thức công bố HLV trưởng Makoto Teguramori với bản hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải 2024-2025.
Đây là chiến lược gia người Nhật Bản thứ 2 trong lịch sử dẫn dắt đội bóng Thủ đô sau ông Daiki Iwamasa, người từng có thời gian khá thành công với đội chủ sân Hàng Đẫy.
HLV Makoto Teguramori sinh năm 1967, từng dẫn dắt U23 Nhật Bản và làm trợ HLV trưởng cho đội tuyển Nhật Bản vào năm 2014.
Ngoài kinh nghiệm huấn luyện ở một số đội bóng J-League 1 và J-League 2. HLV Makoto Teguramori cũng có thời gian làm việc ở Đông Nam Á tại môi trường Thai League. Hai đội bóng từng được chiến lược gia này dẫn dắt là BG Pathum United và CLB Chonburi.
Dự kiến, trận đấu đầu tiên HLV Makoto Teguramori cầm sa bàn ở Hà Nội FC sẽ là chuyến làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 14 V- League 2024-2025. Với 20 điểm sau 13 trận, cơ hội đua vô địch vẫn còn với đội bóng Thủ đô khi kém ngôi đầu của CLB Thể Công Viettel 5 điểm.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận