Kinh tế

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt

18/10/2024, 16:06

Dịp 20/10 năm nay, làng hoa Mê Linh (Hà Nội) vắng vẻ lạ thường, trái ngược với không khí nhộn nhịp cảnh người dân thu hoạch hoa, thương lái đến nhập hàng.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 1.

Nằm cách trung tâm Thủ đô gần 30km, làng hoa Mê Linh được mệnh danh là thủ phủ hoa hồng của Hà Nội. Mỗi năm, cứ đến dịp 20/10 nơi đây nhộn nhịp cảnh người dân thu hoạch hoa, thương lái đến nhập hàng. Tuy nhiên, năm nay làng hoa vắng vẻ lạ thường.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 2.

Chỉ còn 2 ngày nữa đến ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thế nhưng thủ phủ hoa hồng Mê Linh (Hà Nội) rơi vào cảnh đìu hiu, nông dân mất mùa do siêu bão số 3 Yagi, không có sản phẩm để thu hoạch.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 3.

Theo người dân, hiếm hoi mới xuất hiện một bông hoa bung nở đúng dịp này. Tuy nhiên do bị ngập nước, thời tiết xấu nên cánh hoa nở không đều.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 4.

Người trồng hoa cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, năm nay những cánh đồng hoa hồng đều rơi vào tình trạng hoa không nở, nhiều cành chết khô. Cả ruộng vài sào chỉ lác đác nở, nông dân phải đi "mót" từng bông hoa để bán kiếm tiền phân bón.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 5.

Gia đình ông Đức có hơn 1 mẫu ruộng trồng hoa hồng có thể thu hoạch. Tuy nhiên, cả một luống hoa vài trăm gốc cũng chỉ "mót" được chục bông hồng. Theo ông Đức, mọi năm vào dịp 20/10 người nông dân không ngơi tay đi cắt để bán, thế nhưng năm nay mỏi mắt mới tìm được mấy bông hoa. Vì hoa không được đẹp nên ông chỉ bán được giá 3.000 - 3.500 đồng/bông hoa hồng.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 6.

Nhiều ruộng hoa người dân cắt bỏ phần ngọn để tập trung chăm sóc khôi phục vào vụ sau.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 7.

Gia đình bà Tuyền trồng hoa gần 20 năm tại làng hoa Mê Linh cũng rơi vào cảnh mất mùa. Bà Tuyền cho biết, năm ngoái dịp 20/10 hoa hồng có giá từ 3.000 - 5.000 đồng/bông, lãi gần 20 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay tình hình khó khăn hơn rất nhiều, sau bão, toàn bộ ruộng hoa bị hư hỏng nặng, phải trồng lại, không kịp thu hoạch vào ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 8.

Khung cảnh vắng lặng bao trùm khắp làng hoa Mê Linh. Ghi nhận của PV, rất ít người ra ruộng thu hoạch, nhiều ruộng hoa bỏ trống. Lúc này người dân ra đồng chủ yếu phun thuốc chăm sóc cây để gỡ gạc vụ Tết.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 9.

Giá hoa hồng hiện tại ở làng hoa Mê Linh dao động từ 3.500 - 4.000 đồng/bông. Tuy nhiên, nguồn cung không đủ đáp ứng thị trường.

Thủ phủ hoa hồng ở Hà Nội mất mùa dịp 20/10, người dân mót từng bông bán với giá bèo bọt- Ảnh 10.

Khu chợ buôn bán hoa tại Mê Linh, thường dập dìu thương lái, năm nay khá đìu hiu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.