Pháp đình

TP.HCM: Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

09/07/2024, 13:27

Sáng 9/7, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Nguyễn Đăng Khoa là kẻ thủ ác đã gây ra vụ án rúng động dư luận vào những ngày đầu tết Nguyên đán 2024. Nạn nhân là chị V.T.T (SN 1999, quê Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

TP.HCM: Tử hình kẻ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản- Ảnh 1.

Đối tượng Khoa tại cơ quan công an.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đăng Khoa thừa nhận tội ác như cáo trạng truy tố và không bào chữa gì cho bản thân.

Bị cáo khai bản thân rất ân hận, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong hội đồng xét xử cho cơ hội được sống.

Về phía gia đình bị hại có yêu cầu Khoa bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần... tổng số tiền 500 triệu đồng và đề nghị tòa tuyên án tử hình đối với Khoa.

Theo cáo trạng, Khoa và nạn nhân T cùng ở tại khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức (TP.HCM). Hai phòng đối diện nhau.

Phòng trọ này do bạn gái của Khoa thuê ở đã được bốn năm, Khoa mới chuyển tới ở được khoảng một năm và làm công nhân cho một công ty trong khu công nghệ cao.

Những ngày cuối năm 2023, do hết tiền tiêu xài nên Khoa lên ý định cướp tài sản của chị T.

Ngày 8/2/2024 (tức ngày 29 tháng chạp Âm lịch) Khoa thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết (lúc này những người khác trong khu trọ đã về quê) nên lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm để chị qua phòng mình.

Khi chị T vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng dao khống chế rồi sát hại chị T và tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Khoa lấy đi số trang sức, điện thoại, tiền của nạn nhân rồi phân xác chị T thành nhiều phần, cho vào các túi nilon màu đen, đợi trời tối thì chở đi bỏ ở mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.