Thời sự Quốc tế

Vụ 6 người Việt tử vong tại Thái Lan: Hé lộ hình ảnh ly trà, cà phê bí ẩn

16/07/2024, 23:42

Liên quan đến vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan (Bangkok, Thái Lan), mới đây các trang tin Thái Lan đã công bố loạt bức ảnh hiện trường vụ việc, trong đó có hình ảnh ly trà và cà phê đã được uống gần cạn.

Theo đó trong phòng có ít nhất 6 cốc/chén nước đã được uống. 

Ảnh chụp hiện trường cho thấy trên mặt bàn có 5 chiếc chén nhỏ đặt cạnh hai bình đựng nước. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra những chất lắng đọng dưới đáy. Cốc nước còn lại màu trắng ở trên một bàn khác. 

Vụ 6 người Việt tử vong tại Thái Lan: Hé lộ hình ảnh ly trà, cà phê bí ẩn- Ảnh 1.

Cảnh sát cho biết khả năng 6 nạn nhân trên đã chết vì ngộ độc và dường như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. (Ảnh: Daily News Thailand)

Bangkok Post dẫn lời Chỉ huy đơn vị điều tra thuộc Cục Cảnh sát thủ đô - Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee cho biết có khả năng 6 nạn nhân trên đã chết vì ngộ độc và dường như họ đã uống cà phê và trà trong phòng.

Truyền thông địa phương bước đầu thông tin khả năng đây là một vụ ngộ độc xyanua.

Ngoài ra trong phòng khách sạn, lực lượng cảnh sát còn phát hiện một bàn ăn cho 6 người, gồm 6 đĩa cơm, 4 bát súp và 2 đĩa rau. Tất cả đồ ăn không có dấu hiệu đã qua sử dụng.

Vụ 6 người Việt tử vong tại Thái Lan: Hé lộ hình ảnh ly trà, cà phê bí ẩn- Ảnh 2.

Trong phòng còn có bàn ăn khẩu phần cho 6 người, gồm 6 đĩa cơm, 4 bát súp và 2 đĩa rau. Tất cả đồ ăn dường như chưa có dấu hiệu sử dụng. (Ảnh: Daily News Thailand)

Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Thiti Saengsawang cho biết có 7 người đăng ký nhận phòng tại 5 phòng ở tầng 5 và tầng 7.

Bốn phòng ở tầng 7 có lịch trả vào chiều 15/7. Hành lý của những người này cũng đã được đóng sẵn.

Cảnh sát này cũng cho biết chỉ có một nạn nhân bị thương ở mặt, nghi vấn do ngã trúng vào một vật cứng. Hai nạn nhân, một nam và một nữ, dường như đã cố gắng di chuyển tới cửa căn phòng.

Tổng cục trưởng Cảnh sát quốc gia Thái Lan Torsak Sukvimol cho biết căn phòng đã bị khóa từ bên trong khi cảnh sát đến hiện trường.

Khi tiếp cận bên trong, cảnh sát nhận thấy bốn người được phát hiện tử vong tại bàn ăn, hai người còn lại tử vong trong phòng ngủ. Thi thể của các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Chulalongkorn để khám nghiệm tử thi.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến hiện trường vụ việc. Theo báo cáo ban đầu, vụ án không liên quan đến trộm cướp hay bạo lực, đồng thời khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Lực lượng cảnh sát đặt ra nghi vấn còn có người thứ 7 liên quan đến vụ việc và đang tìm kiếm một người mang quốc tịch Việt Nam.

Theo báo Bangkok Post, cơ quan điều tra Thái Lan xác định trong số 6 người thiệt mạng có 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ và 4 người mang quốc tịch Việt Nam.

Hai người mang quốc tịch Mỹ được xác định là Chong Sherine, 56 tuổi và Dang Hung Van, 55 tuổi.

Bốn người còn lại là Nguyễn Thị Phương Lan (47 tuổi), Phạm Hồng Thanh (49 tuổi), Trần Đình Phú (37 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (46 tuổi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.