Bóng đá

Vừa vô địch EURO 2024, bóng đá Tây Ban Nha đã nhận tin kém vui

18/07/2024, 07:30

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) - Pedro Rocha bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 2 năm.

Theo thông tin mới đây, Chủ tịch RFEF - Pedro Rocha bị cấm tham dự các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 2 năm vì lạm quyền.

Vừa vô địch EURO 2024, bóng đá Tây Ban Nha đã nhận tin kém vui- Ảnh 1.

Ông Pedro Rocha (tóc trắng) cùng Morata nâng chiếc cúp vô địch EURO 2024.

Theo tờ The Mirror, ông Pedro Rocha đã chủ trì các cuộc bỏ phiếu để chọn ra người phù hợp trở thành chủ tịch mới của RFEF thay ông Luis Rubiales – người buộc phải từ chức vì cưỡng hôn nữ cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch World Cup 2023.

Tuy vậy, ông Pedro Rocha lại bị tố cáo có hành động ngoài thẩm quyền trong việc sa thải cựu tổng thư ký Andreu Camps.

Hành vi của ông Rocha bị cho là lạm quyền. Ông đã không tham khảo ý kiến của Ủy ban điều hành RFEF trước khi đưa ra quyết định nói trên.

Sau khi điều tra, Tòa án thể thao cấp cao (TAD) quyết định cấm ông Rocha tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá trong 2 năm.

Cạnh đó, ông Rocha cũng bị phạt khoản tiền 16.527 euro (hơn 457 triệu đồng).

Hồi tháng 4/2024, ông Rocha được bổ nhiệm làm Chủ tịch RFEF thay cho Luis Rubiales.

Nhưng ngay sau khi tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch EURO 2024, ông lại bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 2 năm.

Về phần tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ Rodri của họ cũng đang đối diện với một vụ kiện.

Cụ thể, trong lúc ăn mừng chức vô địch EURO 2024, ngôi sao thuộc biên chế Man City đã đứng trên xe buýt hô khẩu hiệu: “Đó là tiếng Tây Ban Nha, Gibraltar là của Tây Ban Nha".

Ngay sau khi nhận được đoạn video đó, phía Liên đoàn bóng đá Gibraltar đã gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Hiện, UEFA đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Nếu bị kết tội, cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2024 có thể sẽ bị phạt nặng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.