Xã hội

Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà

Nửa tháng nay, người dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vẫn phải ở nhờ trạm y tế, UBND xã vì nước ngập chưa thể về nhà.

Hơn 20.000 người vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lũ

Dù bão số 4 đã đi qua được nửa tháng, nhưng rất nhiều hộ dân tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vẫn bị cô lập bởi nước sông Bùi chưa xuống. Nhiều hộ dân phải ở nơi tập trung do chính quyền bố trí, chưa thể về nhà vì nước ngập sâu.

Clip: Báo Giao thông trao quà của bạn đọc và nhà tài trợ tới những hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại vùng rốn lũ xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Thấu hiểu được sự khó khăn đó, Báo Giao thông và đơn vị đồng hành là Công ty TNHH Meat Deli HN (Tập đoàn Masan) đã trao 1.200 suất quà gồm 600 thùng nước lọc và 600 thùng thực phẩm Ponie đến với nhân dân vùng lũ ở xã Nam Phương Tiến.

Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 1.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 2.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 3.

Hàng chục nghìn người dân ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đang bị ngập nhà cửa, ruộng vườn bởi nước sông Bùi dâng cao.

Ông Trần Trọng Phú, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) cho biết, hiện nay, nước sông Bùi ở mức cao, nên 13/32 xã, thị trấn (với hơn 5.000 hộ dân, hơn 20.000 nhân khẩu) vẫn bị ảnh hưởng, trong đó có 8 xã bị ngập lụt nặng nhất.

"Hiện nhiều thôn ở các xã như Nam Phương Tiến, Tân Tiến… vẫn có nhà bị ngập sâu 2-3m. Nhiều hộ hơn nửa tháng nay chưa thể về nhà vì nước vẫn chưa rút, phải đến ở tập trung ở Trạm Y tế xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, trụ sở UBND xã để đảm bảo an toàn", ông Phú cho biết.

Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 4.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 5.

Báo Giao thông vận chuyển 600 thùng xúc xích và 600 thùng nước lọc đến với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Ông Phú cũng cho biết, hơn nửa tháng qua, ngập lụt khiến cuộc sống của hàng vạn người dân huyện Chương Mỹ đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi cảm ơn Báo Giao thông và các nhà hảo tâm đã mang đến những hàng hóa rất cần thiết đối với cuộc sống của bà con vùng lũ", ông Phú nói.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no"

Đón nhận nhu yếu phẩm từ Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Tình (thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến) cho biết, gia đình nhà bà có 5 người ở nơi tập trung do xã Nam Phương Tiến bố trí được gần 20 ngày nay.

Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 6.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 7.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 8.

Những thùng xúc xích, nước lọc đã được trao tận tay người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

"Chúng tôi rất xúc động vì trong lúc khó khăn, hoạn nạn đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của chính quyền, các lực lượng chức năng, những tập thể, cá nhân. Gần 20 ngày sống ở nơi tập trung nhưng không ai phải thiếu ăn cả", bà Tình nói.

Anh Nguyễn Văn Long (xã Nam Phương Tiến) bày tỏ sự hân hoan khi đón nhận nhu yếu phẩm mà Báo Giao thông trao tặng.

Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 9.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 10.
Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 11.

Người dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ vui mừng, phấn khới đón nhận phần quà Báo Giao thông và bạn đọc trao tặng.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cảm ơn bà con đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho chúng tôi trong lúc này. Tôi hy vọng nước nhanh rút sớm để các gia đình sớm quay về nhà ổn định cuộc sống", anh Long nói.

Báo Giao thông và nhà tài trợ trao quà cho các hộ dân nửa tháng chưa thể về nhà- Ảnh 12.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ và xã Nam Phương Tiến tiếp nhận phần quà Báo Giao thông tặng nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Ông Nguyễn Quang Thấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Phương Tiến bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Báo Giao thông và các mạnh thường quân đã quan tâm và gửi những hàng hóa thiết yếu để phục vụ bà con vùng lũ.

"Hiện nay xã còn 4 thôn vẫn bị ngập sâu, chính vì thế, xã đã bố trí 4 điểm để cho nhân dân ở tập trung. Những hàng hóa các mạnh thường quân gửi đến sẽ được xã chuyển đến bà con bị ảnh hưởng bởi lũ nhanh nhất có thể. Từ đó giúp bà con vượt qua khó khăn trong những ngày tháng phải xa nhà vì lũ lụt", ông Thấn nói.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội gần tháng ăn cơm hộp, ngủ giường tầng, chưa thể về nhàDân vùng rốn lũ Hà Nội gần tháng ăn cơm hộp, ngủ giường tầng, chưa thể về nhà

Do nhà bị ngập lụt, nhiều hộ dân ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội được di dời ra nơi ở tạm, được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và các mạnh thường quân thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.