Xã hội

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con

Sau hai cuộc gọi điện cho các con trong đêm, bà Nụ chỉ biết chắp tay cầu xin ông trời mau ngớt mưa nhưng... sạt lở kinh hoàng đã xảy ra, cướp đi của bà 3 người con.

Chỉ vài giây đã không thấy xe đâu nữa

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi vừa đi vệ sinh, quay lại thì nghe một tiếng nổ lớn. Kinh hãi chạy đến thì đã thấy không còn gì nữa ngoài bùn đất, cây cối đang ào ào trôi xuống dưới suối…", chị Nguyễn Thị Én (SN 1986, ở thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình - người may mắn sống sót trong vụ lở đất cuốn trôi nhiều ô tô ở Cao Bằng khiến 34 người chết và mất tích) xúc động kể lại.

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Én (thứ hai, từ phải sang) kể lại giây phút sạt lở, cuốn trôi xe khách và ô tô trên QL34, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng.

Đến bây giờ là đã hơn 1 tuần nhưng chị Én vẫn chưa tin gia đình mình đã phải trải qua cảnh đau thương mất mát lớn như vậy. Cùng một lúc, gia đình chị mất đi 3 người thân, gồm: Anh rể T.N.Q (SN 1982), chị gái N.T.B (SN 1983, vợ anh Q), em trai N.D.T (SN 1989) và hàng xóm là chị T.M.A (SN 1986) cùng trú tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

Chị Én kể trong nghẹn ngào: Chiều 8/9, có đám cưới người quen ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình nên 4 anh chị em chúng tôi và một giáo viên là hàng xóm rủ nhau cùng đi chung ô tô cho tiện. Chiếc xe này là của gia chị gái tôi mới vay mượn mua từ đầu năm với giá gần 1 tỷ đồng.

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Nụ, mẹ của 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe ô tô con bị sạt lở, cuốn trôi tại Cao Bằng trao đổi với PV Báo Giao thông.

Ăn cỗ xong, khoảng hơn 17h chiều cùng ngày, cả nhóm lên xe quay về. Lúc này, trời mưa tầm tã. Xe đi được một đoạn thì phía trước bị sạt lở đất từ trên núi. Trên đường lúc này có nhiều phương tiện khác, tất cả đang chờ lực lượng chức năng thông đường để đi tiếp.

Xe dừng một lúc thì đường thông. Đi đến đoạn km 181, phía trước lại bị sạt lở nghiêm trọng. Thấy trời tối muộn, lại mưa nên anh em bàn với nhau quay lại vào trong, hôm sau về nhưng không ngờ phía sau cũng bị lở đất, cả đoàn xe bị cô lập hoàn toàn.

Do địa hình, một bên là núi cao, bên còn lại là vực sâu. Chỉ có đoạn Km180 là có bãi đất trống, nhìn rất an toàn, nên mọi người tập trung về đó đỗ xe để nghỉ ngơi. Trời về đêm vẫn mưa như trút nước, cả 5 người vạ vật trong xe ô tô cả một đêm trắng.

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con- Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Thuần (đầu tiên, bên phải), có con trai và con dâu đều tử vong trao đổi với PV Báo Giao thông sau vụ việc đau lòng.

Khoảng 5h sáng, anh T.N.Q dậy đi vệ sinh. Khi anh lên xe thì chị Én mượn giày, rồi đi lên khu vực lán tạm của người dân gần đó để vệ sinh cá nhân.

"Lúc xuống xe, trời còn tối nhưng tôi thấy rõ, gần đó có xe khách Việt Trang và một số xe ô tô con và xe máy nữa. Khi tôi vừa quay lại thì nghe một tiếng nổ lớn. Sợ quá, tôi vội vàng chạy đến tìm xe và người thân thì không thấy gì nữa, ngoài đất đá và cây cối đang ào ào từ trên núi trôi xuống dưới suối. Tôi kinh hãi hét lên nhưng không ai đáp lại.

Trước khi đỗ xe, mọi người cũng chọn vị trí đó rộng rãi và thoáng nhất. Từ mép đường đến chân núi một khoảng không gian bằng phẳng rất rộng. Nào ngờ chỉ sau vài phút, tôi đã mất đi 4 người thân thiết nhất với mình…", chị Én nấc nghẹn.

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con- Ảnh 4.

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở đất, cuốn trôi xe khách, cả chục ô tô con và xe máy khiến 34 người thiệt mạng và mất tích trên QL34, Cao Bằng.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Nụ (62 tuổi) phờ phạc, hốc hác vì sốc, thương nhớ các con những ngày qua. 

Bà kể, chiều 8/9, mấy anh chị em bảo là đi đám cưới bạn trong Ca Thành, nhưng đến 20h đêm vẫn chưa thấy về. Trời mưa lớn kéo dài, trong khi tuyến đường từ Ca Thành về nhà toàn là đồi núi khiến lòng người mẹ già như lửa đốt. Bà gọi điện thoại cho các con thì được biết đường đang tắc, chưa về được.

Trời về khuya, mưa vẫn không ngớt, 4 con vẫn chưa về. Bà Nụ bồn chồn không tài nào chợp mắt được, bà lại gọi điện thoại thì các con báo đường bị tắc cả 2 đầu, anh chị em chỉ còn cách ngủ lại trên xe chờ thông đường…

Thế là, cả đêm bà Nụ ngồi chắp tay cầu trời mau tạnh mưa, mau sáng. Thế nhưng, khi trời còn chưa rõ mặt người thì một nửa quả đồi với hàng trăm ngàn khối đất đá, cùng với nước và cây cối từ trên cao sạt xuống, kéo theo chiếc xe ô tô có 3 người con của bà. Duy chỉ chị Én may mắn lúc đó không ở trong xe là còn sống sót, còn lại đều tử vong. 

Nghe tin, bà Nụ như muốn ngã gục nhưng vẫn phải gắng gượng để lo hậu sự cho con và chăm các cháu mồ côi.

Bà Hoàng Thị Thuần (70 tuổi, mẹ đẻ anh Q) khóc than: Tôi già rồi, ông trời không bắt đi, các cháu tôi còn quá nhỏ (mới học mầm non và tiểu học) nay đã không có cả bố lẫn mẹ, các cháu biết sống sao đây.

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con- Ảnh 5.

Hiện trường vụ việc nằm ngay vị trí cạnh hai dòng suối và đồng ruộng.

Nhiều người thoát nạn trong gang tấc

Chị Đ.T.H, một cán bộ huyện Nguyên Bình, cũng được mời đến dự đám cưới tại xã Ca Thành. Chị kể: Đang chia vui cùng cô dâu chú rể thì lãnh đạo gọi về làm báo cáo gấp, nên vội vàng chào mọi về trước.

"Sáng hôm sau khi nghe tin về vụ tai nạn trên, tôi bủn rủn chân tay. Tôi chỉ đi trước mấy xe gặp nạn kia khoảng mười phút. Chiều hôm đó, nếu không có cuộc điện thoại yêu cầu về làm báo cáo gấp của lãnh đạo thì biết đâu tôi cũng là một trong những nạn nhân xấu số", chị H kể lại.

Cũng may mắn không nằm trong đoàn xe bị mắc kẹt trên đường và bị nước lũ và lở đất cuốn trôi, một cán bộ Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình nhớ lại: Lúc đoàn chúng tôi gồm nhiều cán bộ, bác sỹ tại trung tâm cùng nhau đứng dậy chào mọi người thì trời mưa xối xả.

Có người lo lắng giục về sớm kẻo trời tối, nguy hiểm, nhưng có người lại nói ở lại thêm chút nữa, chờ tạnh mưa hãy về chứ mưa gió đi lại nguy hiểm. Kì kèo mãi, thế là cả đoàn nán lại thêm mấy phút.

Mẹ già nấc nghẹn nhớ lại cuộc gọi trong đêm sạt lở kinh hoàng cướp đi 3 người con- Ảnh 6.

Đất đá sạt lở từ phía xa, theo dòng lũ đổ về vùi lấp cánh đồng, cuốn trôi các phương tiện dừng đỗ trên QL34.

Được một lúc thấy trời mưa không có dấu hiệu ngớt nên cả đoàn quyết định ra xe về. Đi ra được một đoạn thì thấy đường bị sạt lở, đất đá chắn ngang, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, xe không thể đi được. Cả đoàn quyết định quay lại Ca Thành tá túc, đến sáng mai đường thông thì về.

"Lúc đó, chúng tôi mà đi sớm hơn một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bởi đoàn chúng tôi đi rất nhiều người. Nếu chúng tôi chẳng may gặp nạn trong buổi tối định mệnh đó thì không biết công tác cứu chữa nạn nhân bị ảnh hưởng sau thiên tai sẽ ra sao", vị cán bộ này kể.

Một cán bộ Công an huyện Nguyên Bình cũng cho biết, hôm đó cũng có nhiều cán bộ công an huyện Nguyên Bình đến xã Ca Thanh dự đám cưới và phải nghỉ lại qua đêm vì tắc đường. Do đó, sáng hôm sau, khi nghe tin có xe khách và ô tô bị cuốn trôi, nhiều người còn không tin, cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt vì đường đã bị chia cắt hoàn toàn từ chiều tối nên không có chuyện đến đêm xe khách còn lưu thông và gặp nạn như vậy.

Clip ghi nhận hiện trường và lời kể của người thân sau vụ việc đau lòng.


Như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 5h45' tại Km 180+680 quốc lộ 34, sạt lở đất đã đẩy 2 xe xuống suối, làm 32 người chết (20 nam, 12 nữ), 3 người chưa xác định danh tính. Hiện, vẫn còn 2 người mất tích, đang tiếp tục được tìm kiếm.

Cụ thể: Xe ô tô khách BKS 11B-002.11 (xe Việt Trang) có 22 người trên xe. Hiện, đã tìm thấy và xác định được danh tính 17 người chết (8 nam, 9 nữ), 1 người bị thương nặng (nam).

Xe ôtô con BKS 11A-09722: Có 4 người trên xe. Hiện, đã tìm kiếm và xác định được 4 người chết (2 nam, 2 nữ). Các xe máy: Qua công tác xác minh, hiện nay đã xác định có 9 người. Hiện, đã tìm kiếm và xác định được 8 người chết (7 nam, 1 nữ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.