Xã hội

Mù Cang Chải lại tan hoang sau lũ ống, sạt lở đất

08/08/2023, 17:23
image

Sau 6 năm, người dân 3 xã huyện Mù Cang Chải một lần nữa hứng chịu mất mát nhà cửa, ruộng nương, thậm chí mất cả người thân.

Tan hoang sau cơn lũ ống

Ngày 8/8, phóng viên Báo Giao thông cùng đoàn công tác của huyện Mù Cang Chải tiếp cận xã Hồ Bốn nơi đang bị cô lập do mưa lũ từ tối 5/8.

Theo người dân xã Hồ Bốn, từ năm 2017 đến nay mới có một trận lũ ống tàn khốc như vậy. Mưa lớn tới 300mm kéo dài, gây sạt lở khiến QL32 và nhiều đường giao thông nội tỉnh bị chia cắt.

Từ trung tâm huyện Mù Cang Chải chạy dọc 20 km theo tuyến QL32 tới xã Hồ Bốn vẫn ngổn ngang bùn đất với hàng chục điểm sạt lở, một số đoạn đường bị lũ cuốn bay. Sau gần 3 giờ băng qua các vũng bùn lầy, đoàn mới vào tới trung tâm xã Hồ Bốn.

Lũ ống san phẳng nhiều ngôi nhà của người dân ở Mù Cang Chải

Lũ ống khiến ngôi nhà ông Giàng A Trống, ở trú bản Trống Là, xã Hồ Bốn bị sập hoàn toàn, toàn bộ tài sản bị cuốn theo dòng nước.

"Lũ về quá nhanh, chúng tôi không dám chạy đồ đạc. Nhà tôi bị sập hoàn toàn, đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi hoặc hỏng hết rồi. Gạo ngô bị ướt, mọc mầm hết cả, 10 nhân khẩu trong gia đình không biết sống sao trong những ngày tới đây. Chính quyền kịp thời hỗ trợ 30kg/1 nhân khẩu và một số nhu yếu phẩm cần thiết giúp chúng tôi tạm thời đảm bảo cuộc sống”, ông Trống mệt mỏi nói.

img

Trụ sở UBND xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cũng bị thiệt hại ở khu vực tầng 1.

Cùng cảnh ngộ, gia đình chị Giàng Thị Khua ở bản Trống Là, xã Hồ Bốn ngậm ngùi kể lại: "Khi thấy mưa to, nhà mình đã sẵn sàng di chuyển nhưng khi nghe tiếng động lớn, cả nhà vội vàng chạy. Sau đó nhà bị lũ quét san phẳng chỉ trong vài phút".

Còn bà Nguyễn Thị Tỉnh, cùng bản với chị Khua vẫn chưa hết bàng hoàng vì cơn lũ vừa qua.

"Tôi nghe mọi người hô hào chạy liền hốt hoảng chạy, ngã cả xuống cống, mọi người phải lôi lên. Khi ấy, lũ đã ngập ngang người. Nhanh lắm, lũ dâng lên chỉ tính theo giây. Đến gần 1h đêm, tôi mới đến nhà người dân gần đó", bà Tỉnh chia sẻ.

img

Để vào xã Hồ Bốn, người dân và lực lượng chức năng phải đi qua nhiều điểm sạt lở, bùn lầy.

Là một trong 15 hộ bị cơn lũ cuốn trôi tài sản, giờ bà Tỉnh chỉ biết ngậm ngùi kiểm đếm những gì đã mất, nào là gạo, nào là đàn heo lớn sắp xuất chuồng.

"Tất cả nhà cửa, đồ đạc đều đi theo dòng lũ. Chưa bao giờ lũ to như vậy. Năm 2017, lũ xuống trung tâm thị trấn Mù Cang Chải cũng không khủng khiếp thế này", bà nói.

Ông Sùng A Bình, Chủ tịch UBND xã Hồ Bốn huyện Mu Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, lũ quét làm một người tử vong, toàn xã có 20 nhà bị sập đổ hoàn toàn. 94 người đang được bố trí ở nhà cộng đồng và ở nhờ nhà người thân trong bản. 100 nhà bị thiệt hại 50 - 80%. 20 con trâu bò, 70 xe máy và 2 ô tô bị cuốn trôi mất. Nhu yếu phẩm bắt đầu cạn kiệt do lũ cuốn trôi hoặc bị ngập trong bùn đất.

Nỗi đau của gia đình mất người thân sau mưa lũ

Hai vợ chồng anh Cứ A Sinh, Vàng Thị Dí ở Bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang đã có 2 người con Cứ Thị Tú Uyên (SN 2021) và Cứ Thị Thơm (sinh tháng 2/2023) tử vong do đá rơi trúng giường khi đang ngủ.

Ánh mắt đỏ hoe, chị Vàng Thị Dí nghẹn ngào kể lại: “Hôm đấy vào khoảng 18h ngày 5/8, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh, một tảng đá lớn từ phía taluy dương rơi xuống, lăn qua QL32 rơi vào nhà, trúng giường hai cháu đang ngủ dẫn tới tử vong”.

img

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái thăm hỏi gia đình anh Cứ A Sinh, Vàng Thị Dí ở Bản Háng Bla Ha A, xã Khao Mang có hai người con tử vong do mưa lũ, sạt lở vào ngày 5/8.

Do đất đá có thể tiếp tục rơi vào nhà, gia đình chị phải đưa 2 cháu về gia đình ông Vàng A Dê hàng xóm cách đấy 200m để làm thủ tục an táng theo phong tục địa phương.

Cùng chung với cảnh ngộ đau thương với gia đình anh Cứ A Dờ, ở Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải cũng bị mất đi người bố là ông Cứ Chang Mua (SN 1953). Sau cơn lũ lớn, con dâu đã cố gắng dìu bố chồng nhưng do lũ lên quá nhanh, sức khỏe yếu nên ông Mua đã bị lũ cuốn dẫn tới tử vong.

img

Người dân chật vật vận chuyển hàng hóa qua đường đất đá do lũ bão gây ra.

Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, huyện đã họp khẩn cấp và báo các cấp, ngành thành lập ba tổ công tác đến ba xã bị ảnh hưởng để trực tiếp giải quyết tình hình.

"Tôi trực tiếp vào đây để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của cơn lũ. Trước mắt, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 18 triệu đồng gia đình cháu nhỏ bị tai nạn và động viên gia đình. Các hộ sập nhà được hỗ trợ 30kg gạo/tháng. Sau đó, các nhà sập, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. Tùy mức độ, nhà bị ảnh hưởng được hỗ trợ thêm”, ông Khang cho biết.

img

Nhiều người dân xã Hồ Bốn tìm kiếm tài sản bị lũ cuốn trôi.

Theo thống kê Ban chỉ huy PCTT-TKCN, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, tính đến 11 ngày 8/8, toàn huyện có ba người tử vong, 119 nhà bị thiệt hại. QL32 chạy qua địa phận xã Khao Mang và Hồ Bốn bị sạt lở nhiều đoạn, hiện chưa tiếp cận được với xã Hồ Bốn.

Trên tuyến QL32 đoạn từ Km300 - Km329 qua huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái có hơn 100 điểm sạt lở taluy dương. Đường từ xã Hồ Bốn đến bản Háng Đề Chu, bản Páo Lầu bị sạt gần 7km, khối lượng khoảng 30.000m3 đất đá.

Ngoài ra, có 3 cột điện 35KV tại xã Hồ Bốn Gẫy bị cuốn trôi, gây mất điện lưới quốc gia trên địa bàn toàn huyện. Tại xã Hồ Bốn và một số bản của xã Khao Mang, xã Lao Chải mất sóng điện thoại liên lạc.

Trường TH&THCS xã Hồ Bốn, Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại nặng nề, hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.