Hàng không

Người Tổng Bí thư giản dị, ấm áp và câu chuyện kể trên chuyến bay

25/07/2024, 17:29

Giản dị, mộc mạc và hết sức gần gũi là ấn tượng sâu đậm của rất nhiều phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi họ có cơ hội được phục vụ ông trên các chuyến chuyên cơ công du nước ngoài.

Người Tổng Bí thư giản dị, ấm áp và câu chuyện kể trên chuyến bay- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có sự ấm áp, gần gũi, quan tâm tới mọi người. Ông và đoàn công tác dành thời gian chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Hãng hàng không quốc gia sau một chuyến bay.

Vị khách chăm đọc sách

"Tôi có may mắn được cầm lái chuyến chuyên cơ đưa Tổng Bí thư trong chuyến thăm chính thức Cộng Hòa Pháp hồi tháng 3/2018 cũng như chuyến bay từ Pháp sang Cuba bay sau đó. 

Ấn tượng nhất trong tôi là hình ảnh ông chăm chú đọc sách trên máy bay. Ông đọc rất nhiều. Hầu như lúc nào tôi nhìn thấy Tổng Bí thư cũng thấy ông đang đọc sách.

Thi thoảng, thấy anh em xuống chào, Tổng Bí thư gọi mọi người lại gần. Ông ân cần hỏi han cả công việc lẫn gia đình", Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Tô Ngọc Giang xúc động nói.

Việt Nam - Cuba có những thứ vượt nguyên tắc ngoại giao thông thường 

Người Tổng Bí thư giản dị, ấm áp và câu chuyện kể trên chuyến bay- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba trên chuyên cơ đi TP Santiago de Cuba.

Chia sẻ thêm về một chuyến bay đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba, ông Giang nhớ lại: "Chuyến đó, khi đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ Thủ đô La Habana đi TP Santiago de Cuba, trên chuyến bay còn có đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Suốt chuyến bay, hai nhà lãnh đạo trao đổi thân tình, gần gũi.

"Phải nói rằng, việc lãnh tụ một nước đi trên chuyên cơ của lãnh tụ một nước khác là điều đặc biệt nhất vượt qua những nguyên tắc ngoại giao thông thường", Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ.

"Chiếc áo gile không biết bác đã mặc chưa"

Cũng có mặt trên chuyến bay này, chị Vũ Kim Cúc - tiếp viên trưởng kỳ cựu của Vietnam Airlines kể lại: "Khi chúng tôi mang đồ ăn tới, ông đều cố gắng ăn hết như là có ý cho chúng tôi yên tâm. Ông hiền hậu như một người cha vậy".

"Chuyến đi Pháp - Cuba, trời lạnh. Tôi còn nhớ khi lên máy bay Tổng Bí thư chỉ mặc một chiếc áo gile đã cũ. Tôi đã nhờ mua 2 chiếc áo màu xanh đen tặng ông. Cảm động vô cùng khi ông nhận chiếc áo và mặc thử luôn trên chuyến bay, trước mặt mọi người.

Sinh nhật ông năm 2020, tôi có may và gửi tặng ông một chiếc áo khác. Anh cận vệ sau đó còn gửi cho tôi chiếc ảnh Tổng Bí thư đang mặc chiếc áo, ông nói  "con bé này nó sợ tôi không có áo mặc nên nó gửi cho tôi đây. Năm nay, ngày 14/7, tôi có may 2 tấm áo gửi tặng ông. Ông nhận nhưng lúc này đã yếu… Không biết ông đã mặc chưa", chị Cúc rưng rưng khóc.

Người Tổng Bí thư giản dị, ấm áp và câu chuyện kể trên chuyến bay- Ảnh 3.

Đóa hoa địa lan chị Phương Anh kết tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cùng một tình cảm trân quý với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Phương Anh - một tiếp viên Vietnam Airlines chia sẻ may mắn được phục vụ ông trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM hồi tháng 9/2023.

"Ông ăn uống rất đơn giản, không đòi hỏi bất cứ gì đặc biệt. Hỏi chuyện chúng tôi về gia đình, công việc, giọng ông thật hiền hậu, khiến chúng tôi không còn thấy khoảng cách. Thấy cành hoa địa lan tôi gắn trên lá trà, Tổng Bí thư nói "cho bác nhé" rồi cầm đặt nhẹ trên bàn. 

Lúc chuyến bay quay về Hà Nội, trời mưa nên tôi che ô đón ông lên. 

Ông cười thật hiền và nói "Cô con gái phố cổ đây rồi". Tôi không ngờ người lãnh đạo cao nhất của đất nước, trăm công nghìn việc vẫn nhớ câu chuyện nhỏ khi trò chuyện với những người phục vụ trên chuyến bay như chúng tôi", chị Phương Anh xúc động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.