Chính trị

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

25/07/2024, 21:28

Dù hơn 21h đêm, rất đông người dân, trong đó có cả những em bé vẫn xếp thành hàng dài khoảng 2km trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và Nhà văn hoá thôn Lại Đà để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Theo kế hoạch tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lễ viếng sẽ diễn ra 7h - 22h ngày 25/7 và từ 7h - 13h ngày 26/7.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Thế nhưng, dù đã gần 21h30, hiện vẫn có rất đông người kiên trì xếp hàng ở Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Đoàn người xếp hàng dài 2-3km trước hai khu vực tổ chức viếng ở Hà Nội.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Trong hàng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư, có rất nhiều em bé.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Các em đứng kiên trì, ngoan ngoãn cùng người lớn, hướng về nơi tổ chức tang lễ.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

Chị Hoàng Thị Lý (xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh) bế con 2 tháng tuổi cùng chồng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Do bận công việc trong ngày, nên gia đình tôi bây giờ mới có thể đến viếng bác Tổng Bí thư. Đây sẽ là kỷ niệm mà sau này tôi sẽ kể lại cho con nghe về một người lãnh đạo đã hết mình vì dân đến giây phút cuối cùng và những công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước", chị Lý chia sẻ.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

"Tôi cho con tới đây để con thêm hiểu biết, trân trọng những khoảnh khắc lịch sử, kính trọng vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc", anh Tú, đến từ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho hay.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Tại lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi người dân, dù đi tập thể hay cá nhân, đều được tạo điều kiện vào viếng.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

Trẻ em được đi theo bố mẹ để đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người dân chỉ cần đem theo căn cước công dân gắn chip hoặc dùng phần mềm VNeID cài đặt trên điện thoại thông minh để quét mã QR khi đăng ký vào viếng.

Những em bé kiên nhẫn xếp hàng dài trong đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Dù có rất đông người chờ đợi trước khu vực tổ chức lễ viếng, nhưng nhờ lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn cùng ý thức của người dân, nên mọi người đều xếp hàng trật tự, tuyệt nhiên không có cảnh chen lấn, ồn ào.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.