Đời sống

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm

Đê sông Lô đoạn qua xã Hợp Nhất (Sơn Dương, Tuyên Quang) bị vỡ một đoạn dài khoảng 10m trong đêm khiến người dân vừa đắp đê, vừa di chuyển tài sản .

Sáng 11/9, có mặt tại hiện trường vụ vỡ đê sông Lô (đoạn qua địa bàn xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang), PV ghi nhận tình trạng chuồng trại của nhiều hộ dân đã chìm trong biển nước.

Chị Hoa (SN 1979, trú tại khu Hố Xanh, xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang) cho biết: "Hôm qua người dân chúng tôi vừa phải đắp đê khắc phục sự cố, vừa phải di chuyển lợn khỏi chuồng trại để tránh gây thiệt hại về tài sản.

Tại khu Hố Xanh, người dân chủ yếu chăn nuôi lợn để bán cho các thôn trên địa bàn xã. Trước khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã thông báo cho người dân về dấu hiệu nước rò rỉ, vậy nên người dân đã chủ động vận chuyển lợn các từ khu chuồng trại tới điểm an toàn.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự cố vỡ đê tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang.

Tại hiện trường nơi xảy ra sự cố vỡ đê, PV Báo Giao thông quan sát thấy, lực lượng chức năng đã rào chắn và cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo cơ quan chức năng địa phương, theo ước tính ban đầu, diện tích bị nhấn chìm khoảng 40ha. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

>>> Một số hình ảnh khác do PV Báo Giao thông ghi nhận:

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 2.

Theo ước tính ban đầu, khoảng hơn 40ha đã bị ngập.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 3.

Nhiều diện tích chuồng trại của các hộ dân thuộc khu Hố Xanh, xã Quyết Thắng chìm trong biển nước.

                  
Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 4.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1971, trú tại khu Hố Xanh, xã Quyết Thắng) phải tận dụng diện tích cửa hàng buôn bán ăn sáng để làm chuồng cho hơn 100 con lợn.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 5.

Chị Thảo (SN 1989), một hộ kinh doanh lợn khác trên địa bàn xã cho biết: "Hôm qua khi nước tràn vào, chúng tôi chạy lợn từ sáng đến 12h30 đêm. Hiện gia đình phải nuôi lợn trước sân nhà bằng những chiếc chuồng tạm".

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 6.

Những chiếc chuồng tạm được người dân dựng bằng tre và rào sắt.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 7.

Khu Hố Xanh, xã Quyết Tiến nằm ngay cạnh khu vực xảy ra sự cố vỡ đê nên tình trạng ngập lụt nặng nhất.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 8.

Ngay sau khi trời ngớt mưa, người dân lại tiếp tục công tác vá đê.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 9.

Tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã được người dân đắp đất, tránh gây nước tràn vào diện tích hoa màu.

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 10.

Anh Vũ Hồng Quân (SN 1979, trú tại xã Quyết Thắng) cho biết: "Thấy đê sắp có dấu hiệu vỡ, chúng tôi đã thuê xe tải đất và đắp từ chập tối đến khoảng 3h đêm. Nếu tối nay tiếp tục xảy ra mưa lớn và nước tràn qua tuyến đường liên thôn này, thì có thể nhà dân cũng sẽ bị ngập chứ không chỉ hệ thống chuồng trại".

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Văn Nhất (SN 1969, trú tại xã Quyết Thắng) buồn rầu nhìn về phía diện tích hoa màu nói: " Nước lên nhanh quá, nhiều diện tích lúa, ngô chúng tôi chưa kịp gặt. Bây giờ bị úng cả rồi".

Tuyên Quang: Người dân đắp đê, chạy lợn trong đêm- Ảnh 12.

Hiện tại máy móc vẫn được tập kết tại vị trí xảy ra vỡ đê để phục vụ công tác khắc phục sự cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.